Đọc "Ký 1" của Đinh Quang Anh Thái
Nhật Tiến
Nếu họa sĩ vẽ chân dung bằng cọ thì với tác phẩm này Đinh Quang Anh Thái đã hoàn tất được những bức chân dung bằng ngòi viết của mình qua nhiều nhân vật danh tiếng thuộc các lãnh vực chính trị, xã hội cũng như văn hóa. Để làm được công việc này, hẳn không phải dễ. Bởi điều trước hết là người viết phải thật trung thực khi cầm bút, nếu không, tác phẩm sẽ dễ rơi vào tình trạng viết ra là để thù tạc. Rồi thứ đến, tác giả phải có liên hệ mật thiết với những nhân vật mình định viết ra để mang lại cho chân dung những đường nét hiếm hoi, bất ngờ, khám phá. Và sau cùng, viết ra không phải chỉ là để đọc qua rồi bỏ mà còn là một sự gửi gấm những tâm tình, ghi gói những niềm ước mơ về tương lai còn ấp ủ của những nhân vật được khắc họa và gửi lại cho thế hệ sau những mảnh gương sáng ngời của thế hệ đi trước. Tất cả những điều kể trên, Đinh Quang Anh Thái đã thực hiện được trong tác phẩm này.
Đọc "Ký 2" của Đinh Quang Anh Thái
Nhật Tiến
Nếu KÝ 1 là những bức chân dung do Đinh Quang Anh Thái khắc họa bằng ngòi viết của mình qua nhiều nhân vật danh tiếng thuộc các lãnh vực chính trị, xã hội cũng như văn hóa thì có thể nói KÝ 2 đã có một nội dung bước qua một tầm vóc khác.
Tuy cùng một dạng viết về những vị có liên hệ đến vận mệnh đất nước, nhưng trong cuốn này, thân thế hay sự nghiệp của mỗi chân dung không được tác giả chú trọng đến mà hoàn cảnh đất nước lầm than cơ cực dưới thời XHCN đã được phơi bầy qua lời của chính những nhân vật ở "bên thắng cuộc". Tất nhiên dưới chế độ toàn trị của CSVN, đất nước ta đen tối thảm hại như thế nào thì ai cũng biết, nhưng qua những lời tường thuật ngắn gọn, những cuộc phỏng vấn của một ký giả tinh tế, sắc bén và dầy kinh nghiệm, Đinh Quang Anh Thái đã đem lại cho nội dung của Ký 2 những chi tiết rất độc đáo, rất bất ngờ, khi thì mỉa mai chua chát, khi thì xót xa ngậm ngùi, rất ít ai được biết.
- Không mỉa mai chua chát sao được khi thấy đám lãnh tụ CS, chẳng những tàn ác với dân mà còn bất nhân với cả đồng chí của nhau nữa:
"Bộ Chính Trị lúc đó chia rẽ và nghi kỵ nhau lắm, đi họp ai cũng được vợ chuẩn bị một chai nước riêng, để trong túi, khi khát thì lén quay đi, rót uống, vì họ sợ bị đầu độc."
(Lời Lê Phú Khải, trang 152).
- Không xót xa, ngậm ngùi sao được khi cuộc đấu tranh của nông dân tỉnh Thái Bình chống đám quan lại tham nhũng xẩy ra vào cuối năm 1997 đi tới hậu quả là một cuộc thảm sát âm thầm, lén lút nhưng rất tàn bạo được ví như một vụ "tàn sát Thiên An Môn". Những người bị bắt trong cuộc chống đối này được giam trong những nhà tù không ai được biết, mà ở đó bọn công an ra lệnh cho những thằng tù hình sự "thủ tiêu những nạn nhân bằng cách dùng đũa nhọn đóng vào tai lúc người ta đang ngủ. Nạn nhân chết ngay tức khắc"
(Lời Dương Thu Hương, trang 228)
Những chi tiết ấy, và nhiều sự thực khác nhờ KÝ 2 mà có qua những cuộc điện đàm hay phỏng vấn những nhân vật đối kháng trong nước như Trần Độ, Hà Sĩ Phu, Lê Phú Khải, Dương Thu Hương.
Danh sách các vị đối kháng hẳn còn rất dài nên người đọc bỗng nghĩ rằng KÝ 2 chưa thể chấm dứt mà nên có cả KÝ 3, KÝ 4 ..v..v..để bộ mặt bi thảm của xã hội VN dưới thời toàn trị của CS được phơi bầy hết, ngõ hầu các thế hệ sau có cơ hội được nhìn thấu suốt về một giai đoạn vô cùng bi thương của lịch sử dân tộc.
NHẬT TIẾN
8-10-2018
|