Trở thành chủ nhân của Giải thưởng chính (3 triệu đô) từ VinFuture, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trước đó, Giáo sư Katalin Karito từng nghĩ rằng mình không tài năng.
Giáo sư Katalin Karito – Phó Chủ tịch cấp cao của BioNTech, đồng thời là nhà khoa học có những đóng góp lớn trong công nghệ mRNA, đã xuất sắc vượt qua rất nhiều nhà khoa học để trở thành người đồng thắng Giải thưởng chính (Grand Prize) của VinFuture lần thứ I.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng chính cho 3 nhà khoa học là Giáo sư Katalin Karito, Giáo sư Drew Weissman và Giáo sư Pieter Rutter Cullis.
"Khi lần đầu nhận giải thưởng này, tôi rất hạnh phúc, đi kèm với đó là sự ngạc nhiên vỡ òa, không nói lên lời, tôi quên cả lời bài phát biểu. Ở Việt Nam, tôi có một người bạn từng học với tôi trước đây. Sau rất nhiều năm được gặp lại, tôi rất hạnh phúc.
Đồng thời, khi nhận giải thưởng tôi nghĩ ngay đến gia đình, những người đã đồng hành sát cánh, ủng hộ tôi rất nhiều trong công việc để có giải thưởng này", Giáo sư Katalin Karito chia sẻ ngay sau khi nhận được giải thưởng cao nhất của VinFuture.
Giấc mơ giải thưởng của người mẹ
Có một chuyện thú vị xảy ra với Giáo sư Katalin Karito và không ngờ đó lại trở thành động lực giúp bà kiên định trong con đường nghiên cứu khoa học của mình.
Cụ thể, Giáo sư Katalin Karito kể, mẹ của bà thường theo dõi các giải thưởng Nobel và từng nói rằng một ngày nào đó con gái của bà cũng sẽ có giải thưởng này. Dù bà luôn nói rằng ‘không đâu mẹ ơi’ nhưng mẹ luôn nói rằng bà có thể vì luôn làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, bà vẫn nói rằng nhà khoa học nào cũng làm việc rất chăm chỉ.
Nhưng trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học, chính sự tin tưởng và khích lệ của người mẹ đã trở thành hành trang, nguồn động lực to lớn cho Giáo sư Katalin Karito.
Khó khăn đối với nhà khoa học nữ
Để làm nên những công trình nghiên cứu giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu người là một hành trình không hề dễ dàng và điều đó được xây dựng, bồi đắp từ rất nhiều năm trước.
"Trong quá trình nghiên cứu tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đối với một nhà khoa học luôn có những lần thất bại. Có không ít lần thất bại tôi bị phản đối, phê bình bởi cấp trên nhưng tôi vẫn nhìn vào những gì mình có thể làm được để khắc phục và vượt qua bởi tôi tin rằng với nhà khoa học thì thất bại là điều cần phải trải qua.
Chưa bao giờ tôi muốn từ bỏ nghiên cứu khoa học, bởi thông qua quá trình làm việc tôi thấy được sự tiến bộ, những thứ mới lạ mà bản thân khám phá được", Giáo sư Katalin Karito cho biết.
Giáo sư Katalin Karito là một người Hungary, từng đến Mỹ và rất nhiều quốc gia khác trên thế giới để làm việc. Do đó, bà mong muốn có những đóng góp cho tất cả các quốc gia.
Theo Giáo sư Katalin Karito, một lời khuyên dành cho các nhà khoa học ngoài kia là đừng có nghĩ bạn đang làm việc cho ông chủ, trường đại học của bạn, mà thay vào đó hãy nghĩ làm điều gì đó giúp ích cho cộng đồng. Chính vì những đóng góp cho cộng đồng nên bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì những gì mình làm.
"Tôi muốn trở thành hình mẫu cho nhà khoa học nữ. Nhưng điều tôi muốn nói nhất là nhà khoa học nữ hãy tìm một người chồng thật tốt. Đó là một người luôn tin tưởng, ủng hộ bạn vô điều kiện, một người chồng biết rằng bạn sẽ không nấu ăn vào Chủ nhật để quay lại phòng thí nghiệm. Người phụ nữ như thế sẽ thành công.
Các nhà khoa học nữ đừng bao giờ sợ hãi, hãy tin vào bản thân mình. Đừng nghĩ mình là trợ lý, phải nghĩ mình là lãnh đạo, mình có khả năng", bà Katalin nhấn mạnh.
Sáng 21/1, tại chương trình "Talk Future", nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Giải thưởng VinFuture, Giáo sư Katalin Karito chia sẻ, bà từng nghe nói rằng sự căng thẳng có thể giết chết chúng ta, thực chất là cách chúng ta suy nghĩ về căng thẳng ấy. Khi căng thẳng, chúng ta buộc phải tích cực, phấn khích. Căng thẳng mà chỉ do nghĩ về điều xấu thì chỉ có thất bại. Nếu có điều xấu thì chúng ta phải nỗ lực vượt qua.
Khi bị mất việc trước đây, bà cũng không tự hỏi vì sao là bà mà không phải người khác. Thay vào đó, bà luôn tìm cách để vượt qua. Đây cũng là động lực cho mọi người vượt qua khó khăn. Đó là hãy suy nghĩ những gì có thể làm để vượt qua nghịch cảnh.
Với người trẻ muốn theo đuổi khoa học thì phải làm, phải yêu. Bởi khi yêu sẽ làm hết sức mình bằng cả trái tim, tâm trí. Điều quan trọng là bạn không bao giờ phải lo lắng làm một mình, bởi luôn luôn có những người khác hỗ trợ, không lo về thiếu thốn. Ít làm ra nhiều và khó khăn sẽ tạo ra thành công.
"Mọi người nghĩ các trường hàng đầu ở Mỹ đều là người thông minh, tài năng. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ tôi tài năng. Tôi cứ ước mơ và sau đó lọt vào các trường đó. Tương tự, đồng nghiệp làm được các công trình, tôi nghĩ tôi có thể làm được, không chỉ là công nghệ mRNA, mà có thể tạo ra cái gì đó mới hoàn toàn. Những nghiên cứu như vừa qua, công nghệ mRNA tạo ra protein nhanh hơn. Thông điệp của tôi đơn giản là làm, làm và làm nhiều hơn", Giáo sư Katalin chia sẻ.
Giáo sư Katalin Kariko từng không dám nghĩ mình sẽ tạo ra được những điều vĩ đại. Thế nhưng ước mơ mang tới những điều tốt đẹp đã thôi thúc bà và hai cộng sự (Giáo sư Drew Weissman và Giáo sư Pieter Rutter Cullis) tạo ra vaccine mRNA giúp bảo vệ mạng sống của hàng tỷ người trên thế giới.
VietBF @ Sưu tầm