Vạch mặt nhà sư VC hám gái chuẩn bị sang Mỹ định cư
Cảnh báo với bà con hải ngoại về nhà sư Việt cộng này thường xuyên ra vào Thái Lan,Hoa Kỳ để kiếm tiền......Bề ngoài ăn mặc giống nhà sư nhưng đây không phải sư.Vạch mặt danh tính nhà sư giả hám gái đang chuẩn bị xin qua Mỹ định cư.
Sư giả Thích Minh Nguyệt thường xuyên ra vào Hoa Kỳ và đang xin đi Mỹ!
Chúng tôi được thông tin với đầy đủ bằng chứng sư giả Minh Nguyệt thường xuyên ra vào Hoa Kỳ và đang xin đi Mỹ.
Người này mặc đồ đời, đồ tu, rồi đi chơi, chụp ảnh cùng phật tử nữ, có cả hình cưới và hình họ chung sống. Nhằm bảo vệ đời tư chúng tôi xin phép được giấu tên nữ phật tử này cũng như giấu mặt của của cô ấy.
Trao đổi qua Facebook, người này rủ phật tử nữ quan hệ tình dục, rủ "đi tu chung", gọi nữ phật tử là "bà xã" …
Tên đời của hắn là Nguyễn Duy Tuệ sinh ngay 30/5/1978 ngụ tại số 87/11 Lê Thị Thoa phường Bình Chiểu quận Thủ Đức. Trước hắn ở chùa Phước sơn. Giờ người này thường ở Tịnh Thất Lam Tuyền xã Sông Ray huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai. Nhà ông ta ở Thủ Đức, hay mặc đồ đời thường lúc mặc áo tu sĩ hỏi ai gần chùa Bửu Quang cũng biết.
Người này thường xuất ngoại đi Thái, đi Mỹ, để kiếm tiền không rõ có còn mục đích nào khác nhưng bà con hải ngoại cần quan tâm đến điều này.
Người này hiện đang xin qua Mỹ định cư. Trên Facebook người này còn hứa hẹn đưa phật tử sang Mỹ sống chung.
Sư quốc doanh núp mình trong chùa ở Mỹ dạo này cũng không thiếu. Những sư trụ trì có cái rất lạ mà phật tử lại không bao giờ để ý tới hay thắc mắc về chuyện này.
Chùa chiền gì mà xây cả một sân khấu ngoài trời, và trung bình thì cứ 3 tháng lại tổ chức ca nhạc một lần. Những ngày lễ lớn thì tổ chức liên tiếp trong 3 ngày cuối tuần. Lẽ ra thì những ngày này thì nên kệ kinh chuông mõ, nhưng ngược lại thì sư trụ trì lại ôm khư khư cái cell phone trên tay. Mỗi khi phone reo thì lại nghe sư hỏi "Muốn ủng hộ bao nhiêu vé".
Sau mỗi lần tổ chức đêm ca nhạc thì vị sư trụ trì lại mất tích hai tháng. Lý do đơn giản là về VN để dự đại lễ. Theo một chu kỳ hầu như nhất định thì một tháng trước khi tổ chức đêm ca nhạc tới, sư trụ trì lại xuất hiện.
Điều càng lạ hơn là lần lượt những tên ca sỹ trong nước được mời sang trình diễn, nhưng đều là ca sỹ mà không ai biết tên tuổi. Lâu lâu thì lại có thêm một sư mới đến tá túc, và là sư rất trẻ với giọng Bắc đặc sệt.
Chỉ tội cho những người có chân tu thì lại không có nơi để hoằng đạo, và tội luôn cho phật tử cứ phải góp tiền nhang đèn nhưng hoàn toàn không biết thùng tam bảo đang chứa đựng toàn điều gian dối của những tên sư VC giả danh.
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Sư quốc doanh núp mình trong chùa ở Mỹ dạo này cũng không thiếu. Những sư trụ trì có cái rất lạ mà phật tử lại không bao giờ để ý tới hay thắc mắc về chuyện này.
Chùa chiền gì mà xây cả một sân khấu ngoài trời, và trung bình thì cứ 3 tháng lại tổ chức ca nhạc một lần. Những ngày lễ lớn thì tổ chức liên tiếp trong 3 ngày cuối tuần. Lẽ ra thì những ngày này thì nên kệ kinh chuông mõ, nhưng ngược lại thì sư trụ trì lại ôm khư khư cái cell phone trên tay. Mỗi khi phone reo thì lại nghe sư hỏi "Muốn ủng hộ bao nhiêu vé".
Sau mỗi lần tổ chức đêm ca nhạc thì vị sư trụ trì lại mất tích hai tháng. Lý do đơn giản là về VN để dự đại lễ. Theo một chu kỳ hầu như nhất định thì một tháng trước khi tổ chức đêm ca nhạc tới, sư trụ trì lại xuất hiện.
Điều càng lạ hơn là lần lượt những tên ca sỹ trong nước được mời sang trình diễn, nhưng đều là ca sỹ mà không ai biết tên tuổi. Lâu lâu thì lại có thêm một sư mới đến tá túc, và là sư rất trẻ với giọng Bắc đặc sệt.
Chỉ tội cho những người có chân tu thì lại không có nơi để hoằng đạo, và tội luôn cho phật tử cứ phải góp tiền nhang đèn nhưng hoàn toàn không biết thùng tam bảo đang chứa đựng toàn điều gian dối của những tên sư VC giả danh.
Nếu được xin bạn nêu đích danh tên sư đó và nó dang núp bóng ở chùa nào, để mọi người chúng ta xa lánh nó, hoặc vào tận nơi lật tẩy mấy thằng Cộng con đó ra.
Tôi rất căm thù bọn chó chết Cộng Sản, bây giờ lại thêm mấy thằng chó đẻ sư quốc doanh này, phải đập chết mẹ chúng nó đi.
The Following 2 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
SAN Jose Bắc cali khu người Việt chùa mọc như nấm,nhiều con đường dài 3 dặm có đến 3 chùa cách khoãng. Chùa lớn thì ít còn nhà biến thành chùa thì quá nhiều......chắc có ăn nên tui dự tính cải đạo và sữa nhà thành chùa nhỏ mua tượng,kinh kệ là start up business được rùi......lâu lâu mời ca sỉ về hát chùa nhưng vé tui bán...
The Following 3 Users Say Thank You to nhattran03 For This Useful Post:
ông này là Việt Cộng nằm vùng 100% nè các bạn ơi, hồi xưa thời đệ nhất VNCH là bị bắt đày Côn đảo 20 năm, nhưng sau 15 năm thì bọn CS Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam chúng ta nên hắn được thả về...Đây mới chính là (cựu) sư quốc doanh...đã viên tịch rồi...
Cái tên Tuệ này vớ vẩn, lừa gạt dân VN sùng đạo Phật...qua đó cũng bôi nhọ Phật giáo VN, chắc tên này cũng là CA chìm gì đó, giờ định qua Mỹ kiếm chút cháo sao trời...
The Following User Says Thank You to thangtram For This Useful Post:
Sư quốc doanh núp mình trong chùa ở Mỹ dạo này cũng không thiếu. Những sư trụ trì có cái rất lạ mà phật tử lại không bao giờ để ý tới hay thắc mắc về chuyện này.
Chùa chiền gì mà xây cả một sân khấu ngoài trời, và trung bình thì cứ 3 tháng lại tổ chức ca nhạc một lần. Những ngày lễ lớn thì tổ chức liên tiếp trong 3 ngày cuối tuần. Lẽ ra thì những ngày này thì nên kệ kinh chuông mõ, nhưng ngược lại thì sư trụ trì lại ôm khư khư cái cell phone trên tay. Mỗi khi phone reo thì lại nghe sư hỏi "Muốn ủng hộ bao nhiêu vé".
Sau mỗi lần tổ chức đêm ca nhạc thì vị sư trụ trì lại mất tích hai tháng. Lý do đơn giản là về VN để dự đại lễ. Theo một chu kỳ hầu như nhất định thì một tháng trước khi tổ chức đêm ca nhạc tới, sư trụ trì lại xuất hiện.
Điều càng lạ hơn là lần lượt những tên ca sỹ trong nước được mời sang trình diễn, nhưng đều là ca sỹ mà không ai biết tên tuổi. Lâu lâu thì lại có thêm một sư mới đến tá túc, và là sư rất trẻ với giọng Bắc đặc sệt.
Chỉ tội cho những người có chân tu thì lại không có nơi để hoằng đạo, và tội luôn cho phật tử cứ phải góp tiền nhang đèn nhưng hoàn toàn không biết thùng tam bảo đang chứa đựng toàn điều gian dối của những tên sư VC giả danh.
Depends what people like. Someone are into the cute face. Some are into the butts. And some are into the boobs, legs, or other.
Me? I'm more attractive to the personality of a gal. If the gal has big boobs, round juicy butt or cute face, that's a bonus .
hahaha at least you are honest, which is great! But what if the gal has a great personality, cute face, big boobs, round juicy butt, and ..... hides khẩu súng lục trong quần like the movie The Crying Game? hahahhaha
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Vâng nhưng thằng sư lưu manh này đang ở chùa nào? Thành thật với các bạn tôi rất kính trọng, rất quý các cha, các sơ, các vị tu hành nói chung, nhưng tụi lưu manh như thế này tôi sẵn sàng đào mồ quốc mả chúng nó ra. Những đứa cặn bã này làm hỏng tất cả các hình ảnh đẹp của giới tu hành, cần phải được lật tẩy và ngăn chặn tối đa, không thương tiếc.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.