03-10-2020 | #1041 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
03-10-2020 | #1042 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
|
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
baolunbeau (03-14-2020)
|
03-10-2020 | #1043 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (05-17-2020), baolunbeau (03-14-2020)
|
03-10-2020 | #1044 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Bố Choáng Váng Với Lời Đáp Trả Của Con Gái
Sau khi cãi nhau ầm ĩ, vợ đòi chia tay, ông chồng nghe thế liền cầu cứu con gái 5 tuổi: - Con gái, nói giúp bố đi! Mẹ con đòi ly hôn với bố kìa! Cô con gái dửng dưng đáp: - Ly hôn thì ly hôn thôi! - Bố mẹ ly hôn mà con không quan tâm gì à? - ông bố mếu máo. - Cả việc lấy nhau mà bố mẹ còn không thèm hỏi ý kiến con. - cô con gái giận dỗi nói - Thì tại sao con phải quan tâm chuyện hai người chia tay chứ? - !?! |
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (05-17-2020), baolunbeau (03-14-2020)
|
03-10-2020 | #1045 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (05-17-2020), baolunbeau (03-14-2020)
|
03-11-2020 | #1046 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Thế là huề vốn.
Có 1 ông dắt 6 con bò đi ngang qua cầu . Bỗng ông trông thấy 1 cô gái đang tắm.Cô gái thấy ông vội vã lặn xuống nước. Ông đang ngắm , mất hứng , nên nói với cô gái : _ Cô cho tui coi phần trên chút xíu , tui cho cô 1 con bò. Cô gái thấy con bò nên ham , nghĩ bụng chỉ coi chứ có làm gì đâu nên cô gái đứng lên cho ông ta coi phần trên . Ông ta lại nói : _Cô cho tui coi phần dưới chút xíu , tui cho cô thêm 2 con nữa . Cô gái nghĩ bụng coi chứ có sao đâu nên đứng lên cho ông coi phần dưới.Ông già chịu hết nổi nên nói : _ Cô cho tui vô nửa cây thui , tui cho cô 3 con bò còn lại Cô gái nghĩ bụng nửa cây chứ có sao đâu mà được thêm 3 con bò nên cô để ong già cho vô nửa cây . Một hồi cô gái chịu hết nổi nên hét lên : _ Ông cho vô hết cây đi , tui cho ông 6 con bò…!!! |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
03-11-2020 | #1047 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Nỗi lòng Quan Vũ giữa Corona đại dịch
Quan Vũ đứng chết trân nhìn Gia Cát Lượng... Hóa ra loạn tam quốc không bằng loạn Corona! Thương thay một kiệt xuất anh hùng không còn đất dụng võ!
Quan Vũ đứng uy vũ, chống cây Thanh Long Đao gãi chân cho đỡ mỏi mới tiến về Hứa Xương tìm Tào Tháo. Con ngựa Xích Thố hục hặc như muốn hết xăng đang nhởn nhơ gặm cỏ. Người ngựa nghỉ ngơi xong ngay lập tức lên đường. Thành Hứa Xương vắng không một bóng người. Hay tin Tào Tháo thu phục nhân tài tính đường khởi nghiệp, Quan Vũ lại nôn nao. Rốt cuộc Quan Vũ cũng đã tới kịp buổi tuyển dụng. Tào Tháo nói to: -Tên râu dài ở dơ kia! Ngươi có tài cán gì? Quan Vũ bèn đáp trả: -Quét sơn lên tường, ném mắm tôm, quăng bơm xăng...đi đòi nợ, không chuyện gì không dám làm! Tào Tháo gật đầu hài lòng: -Có hai tên Nhan Lương, Văn Xú ở ngoài kia đang cố khiêu khích ta. Ngươi có dám ra ứng chiến? Quan Vũ chẳng nói lời nào, xách cây Thanh Long Đao dính đầy cát phóng ngựa như điên ra sa trường. Ly rượu trên tay Tào Tháo còn nóng hổi thì Quan Vũ đã quay về. Quan Vũ cúi đầu chịu tội: -Thằng Văn Xú đi bán tôm xú, tôm hùm. Thằng Nhan Lương đi bán lương khô với nhang khói. Không thằng nào rảnh để đánh nhau cả. Tại hạ xin dừng cuộc chơi tại đây. Thất bại trong buổi tuyển dụng với Tào Tháo, Quan Vũ lại phi ngựa đi tìm Trương Phi, Lưu Bị. Tới nhà Trương Phi, Quan Vũ chỉ thấy hắn lúi húi quẩy gánh hàng trên cây Bát Trượng Xà Mâu có vẻ rất gấp rút. Quan Vũ bèn nói : "Tam đệ mau ngưng tay, theo ta ra vườn đào cắt máu ăn thề!". Trương Phi trợn mắt : " Ta không ngờ nhị ca lầy đến như vậy. Dịch bệnh tới nơi rồi, ta đây làm shipper cả ngày còn không đủ sống. Hơi sức đâu mà đánh nhau. Mau nghe lời đệ, shipper giao hàng đang rất "ngon ăn", nhị ca nên làm thêm thay vì làm mấy chuyện vớ vẩn". Quan Vũ giận đỏ mặt, tía tai lặng lẽ đi về nhà Lưu Bị. Nhà Lưu Bị lúc bấy giờ già trẻ lớn bé mấy chục nhân khẩu đang tất bật may khẩu trang. Công việc nhiều đến nổi Lưu Bị cũng đích thân ngồi vào bàn máy may. Thấy Quan Vũ, Lưu Bị chỉ liếc ngang rồi nói : "Nhị đệ ở không, lông bông làm gì. Khẩu trang ta làm không kịp giao. Phụ ta một tay kiếm ít tiền chiều ta dẫn đi ăn dê xối xả". Quan Vũ lắc đầu chán chường : "Trời sinh ra huynh là phân chia tam quốc. Sao lại ra nông nổi này". Lưu Bị chẳng buồn nhìn Quan Vũ chỉ nghĩ thầm : "Thằng ngu, đang dịch bệnh mà thiếu khẩu trang. Sản xuất khẩu trang là giúp thiên hạ còn gì?'". Quan Vũ tiu nghỉu quay đi. Rốt cuộc Quan Vũ lại nhớ tới Gia Cát Lượng. Khi tới gian lều cỏ thì trời đã tối, Gia Cát tiên sinh đang đi đi lại lại trong nhà có vẻ rất sốt ruột. Mấy lần Gia Cát Lượng đứng khựng lại rồi than trời : "Trời ơi là trời! Nguy, chí nguy, chí nguy!". Quan Vũ lo lắng bèn hỏi : " Gia Cát tiên sinh lo chuyện gì?". Gia Cát Lượng nhìn sao trên trời rồi thở dài : "Phía Bắc sao Đầu Cơ sáng rực, phía Nam sao Tham Lam nổi lên. Thiên hạ đại loạn. Hết đầu cơ khẩu trang, nay bọn gian thương lại đang ra sức tích trữ lương thực! Loạn! Loạn!". Quan Vũ đứng chết trân nhìn Gia Cát Lượng. Hóa ra loạn tam quốc không bằng loạn Corona! Thương thay một kiệt xuất anh hùng không còn đất dụng võ! TTC/Đời Cười |
03-12-2020 | #1048 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
03-12-2020 | #1049 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Những người bị lộ mặt thật vì Covid-19
Đây là một trong những bức biếm họa bi hài khi dịch Covid-19 làm "lộ mặt" hàng loạt người nổi tiếng. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
03-13-2020 | #1050 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Thắc mắc hỏi bác sỉ.
– Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: Anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào! – Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ? – À, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không? |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
03-14-2020 | #1051 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Nghe mà buồn.
Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Thượng đế hỏi kẻ ăn xin: “Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?”. Kẻ ăn xin đáp: “Vậythì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!”. Thượng đế không hiểu, hỏi: “Tại sao lại muốn mua điện thoại?”. “Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin”, kẻ ăn xin đáp. Thượng đế rất thất vọng, lại hỏi: “Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?”. Kẻ ăn xin nói: “Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được”. Thượng đế cảm thấy rất bi thương, lần này, ngài nói: “Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?”. Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng: “Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này”. Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu: “Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa”. Thượng đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
03-14-2020 | #1052 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Những nghi thức chào hỏi mới sẽ lên ngôi năm 2020
Một số nguyên thủ trên thế giới đã bắt đầu áp dụng nghi thức chào hỏi "không chạm" để tránh lây lan Covid, ví dụ như chắp tay kiểu Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu bạn không phải một người làm ngoại giao thì hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo cho mình một kiểu chào ngầu hơn... |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
03-15-2020 | #1053 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Nhường anh tất cả rạp phim, vũ trường, karaoke
Bắt đầu từ 18h tối nay, ngày 14-3-2020, UBND quận 1, TP.HCM đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động các loại hình hoạt động như rạp chiếu phim, bar, vũ trường, karaoke, massage... nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Thôi thì nhường anh tất anh corona ạ, chúng tôi ở nhà cho lành. |
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (05-17-2020), baolunbeau (03-19-2020)
|
03-15-2020 | #1054 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
LIỆU CÓ NÊN UỐNG CÀ PHÊ...?
- Bà chủ, cho một ly đen đậm mang đi! - Cậu muốn uống cà phê loại 1, loại 2 hay loại 3? - Mấy loại đó khác nhau thế nào? Bà chủ vui vẻ giải thích: - Loại 1 là cà phê pin con ó, loại 2 pin con thỏ. Loại kia dở hơn một chút, chỉ có bắp với đậu nành rang thôi. |
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (05-17-2020), baolunbeau (03-19-2020)
|
03-16-2020 | #1055 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Vì có con gái nên lo xa.
Có một cuộc hẹn trong khi điện thoại lại hết sạch pin, Tèo quay sang người đàn ông lớn tuổi đang ngồi cạnh mình trên xe buýt hỏi: - Chú ơi, chú cho con hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Thấy người đàn ông không có bất kỳ phản ứng gì, Tèo hỏi tiếp: - Chú ơi, cho con hỏi mấy giờ rồi ạ? Người đàn ông vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Tèo vẫn kiên nhẫn: - Chú ơi, chú làm ơn cho con biết bây giờ là mấy giờ ạ? Lúc này người đàn ông liếc mắt nhìn Tèo một lượt rồi cúi xuống đọc báo coi như không nghe thấy gì. Tèo bức xúc nói: - Chú ơi, sao con hỏi giờ chú 3 lần rồi mà chú vẫn không thèm trả lời con thế? Người đàn ông buông tờ báo xuống, nhìn Tèo chậm rãi nói: - Chàng trai trẻ, sắp tới trạm cuối của chuyến xe buýt này rồi. Tôi không biết cậu là ai, nên chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ. Nếu bây giờ tôi trả lời cậu, tức là chúng ta đã quen biết nhau, rồi sau đó tôi sẽ phải mời cậu về nhà. Nhà tôi lại có cô con gái chưa chồng trạc tuổi với cậu. Chẳng may hai đứa phải lòng nhau, rồi hẹn hò rồi đám cưới. Cậu thử nghĩ xem, làm sao tôi có thể chấp nhận một cậu con rể đến từng tuổi này mà vẫn phải đi xe buýt và không có cả đồng hồ đeo tay cơ chứ! - !?! |
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (05-17-2020), baolunbeau (03-19-2020)
|
03-17-2020 | #1056 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Chào mừng đến Hội Thất nghiệp
Thành viên Hội Thất nghiệp ngày càng đông đúc bởi corona hoành hành khắp nơi |
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (05-17-2020), baolunbeau (03-19-2020)
|
03-18-2020 | #1057 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
03-19-2020 | #1058 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Lòng người
Bình thường không có đại dịch này thì lòng người cũng đã khó lường rồi, chỉ là nhờ đại dịch mà nó rõ ràng hơn. Người tốt người xấu cũng hiện rõ
TTC |
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
wonderful (03-19-2020)
|
03-19-2020 | #1059 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Võ Tắc...Thở dính bệnh corona
Hay tin Võ Tắc Thở dính bệnh corona, Địch Nhân Kiệt Quệ ba chân bốn cẳng chạy về hoàng cung hỏi thăm cớ sự. Chỉ thấy Võ Tắc Thở, khò khè khó thở, thi thoảng lại ho sù sụ. Địch Nhân Kiệt Quệ cũng không dám lại gần. Hắn xoạc chân đo khoảng cách 2 mét, mồm bịt khẩu trang kín mít mới dám hỏi thăm bệnh: - Võ hậu thấy sao trong người? Võ Tắc Thở hơi thở nóng hổi thều thào: -Toàn thân ta sốt, hơi thở đứt quãng. Chắc là ta khó qua khỏi? Địch Nhân Kiệt Quệ hổm rày cũng đã đuối như trái chuối, nhưng vì sức khỏe của phụng thể nên hắn ra sức cố gắng: -Xin bệ hạ an tâm! Thái y của ta có đủ khả năng chữa trị! Xin bệ hạ đừng lo lắng mà bệnh tình thêm nặng? Bệnh này lây lan nhanh, bệ hạ đã từng đến nơi nào, xin người cho biết nhanh để hạ thần phòng dịch bệnh lây lan? Võ Tắc Thở lắc đầu ngoay ngoáy: -Ta đi đâu, đâu tới quyền ngươi quản. Thật là phạm thượng khi quân? Địch Nhân Kiệt Quệ, méo mặt nhưng vẫn cố hỏi: -Đây là ta lo cho hoàng thân quốc thích của bệ hạ. Người đang mang bệnh tiếp xúc với ai, kẻ đó có nguy cơ dính bệnh. Xin bệ hạ vì người thân mà tiết lộ cơ mật. Võ Tắc Thở nghe tới nơi thì có chút hoảng hốt: -Bệnh dịch nguy hiểm vậy sao? Ta có gặp Thái Bình Bông công chúa... Địch Nhân Kiệt Quệ chảy mồ hôi hột: -Thôi xong Thái Bình Bông công chúa, giờ có lẽ công chúa đã có dấu hiệu sốt và ho. Võ Tắc Thở thấy sự tình không đơn giản, bèn nói rõ sự tình: -Ta còn gặp Thượng Quan Uyển Nhi... Địch Nhân Kiệt Quệ lại sốt rét: -Thượng Quan Uyển Nhi cũng sẽ bị cách ly...Xin bệ hạ thành khẩn vì an nguy hoàng gia, vì sức khỏe của lê dân bá tánh. Bệnh này lây lan rất nhanh, 1 lây 10, 10 lây 100. Tình hình khẩn cấp! Xin bệ hạ đừng coi như chuyện đùa. Lúc này Võ Tắc Thở mới thấy mọi việc không đơn giản, bèn tiếp tục khai báo: -Ta còn tiếp xúc với xa phu, bọn thái giám, cung nữ...Ta tính nhẩm cũng mấy chục người! Địch Nhân Kiệt Quệ la làng: -Bệ hạ tính hại chết tất cả mọi người trong hoàng cung này hay sao? Bệ hạ đã trở thành bệnh nhân siêu lây lầy lội...Sao giờ này bệ hạ mới chịu khai báo? Võ Tắc Thở nghe tới lai càng khó thở, giọng nói trở nên yếu ớt: -Lúc ấy ta tưởng thế là ngầu! Địch Nhân Kiệt Quệ, nghe Võ hậu nói lầm bẩm chửi : "Đồ vô hậu chứ võ hậu gì". Nói xong Địch Nhân Kiệt Quệ chính thức kiệt sức, thái y phải đút cháo lòng cho Kiệt Quệ ăn. Ba ngày sau Địch Nhân Kiệt Quệ mới ăn được giò cháo quẩy! Hư Trúc |
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
wonderful (03-19-2020)
|
03-19-2020 | #1060 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Tin ...Tức Cười Khủng hoảng giấy vệ sinh : Thiếu đâu mà thiếu! Essity là nhà sản xuất giấy vệ sinh hàng đầu vương quốc Anh với nhiều hãng giấy như Cushelle, Velvet và khăn giấy vệ sinh độc quyền cho nhiều nhà bán lẻ. Cách đây ít giờ, Daily Mail cũng đưa tin, giấy vệ sinh rao bán trên Amazon tăng gấp... 10 lần. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |