Không chỉ ở Hàn mà ở mọi đại sứ quán CSVN trên thế giới đều xảy ra tệ nạn này. Nhiều hay ít mà thôi.
Thật ra, một trong những nhiệm vụ chính của ĐSQ là bảo vệ quyền lợi và phục vụ giấy tờ liên hệ cho kiều dân của mình chứ không phải là ăn cắp, ăn cướp tiền của kiều bào.
ĐSQ VC tại S.Korea
Quá bực tức, bất mãn về cung cách móc túi trắng trợn của đại sứ quán CSVN tại xứ Hàn, một cô gái Việt đang sống và làm việc tại Hàn Quốc kể lại vài ví dụ cụ thể:
Qui định mức thu phí và lệ phí lãnh sự của nhà nước đua ra so với mức thu tại chỗ trên thực tế chênh lệch rất xa. Vi dụ:
- Gia hạn hộ chiếu 30USD /quyển thì ĐSQ VN thu 200USD
- Làm mới hộ chiếu 70USD theo giá chính thức thì thu 250USD
- Hộ chiếu mất hoặc hư hỏng thì họ thu 500USD thay vì 150USD
- Giấy thông hành 30USD thì thu 300USD, có khi 400 hay 500USD tùy hứng. Khi chúng tôi hỏi hóa đơn thì nhân viên ĐSQ trả lời rằng muốn đòi hóa đơn thì về VN mà đòi.
Người VN sống và làm việc tại Hàn Quốc rất bức xúc. Họ phản ánh rất nhiều nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào vào cuộc điều tra xác minh lấy lại sự công bằng cho người Việt nam sống tại xứ Hàn.
Nguồn: FB Cộng Đồng Người Việt Tại Korea
Aki