05-19-2013 | #1 | |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,011 Times in 489 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 60 |
Người đàn ông 20 năm sống với chiếc van tim bị tổn thương
20 năm sống với chiếc van tim bị hở đã khiến trái tim anh bị tổn thương nặng. Từ một công nhân mạnh khỏe và là lao động chính trong gia đình, anh trở thành một bệnh nhân nằm giường không biết ngày nào mới lên bàn mổ.
Đó là trường hợp anh Nguyễn Văn Thảo, (SN 1975, thường trú tại thôn 2, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Hiện anh Thảo đang được điều trị tại khoa Ngoại Tim mạch lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế. Gia đình anh Thảo thuộc diện nghèo của xã. Anh bị bệnh hiểm nghèo, con thơ còn nhỏ dại, vợ đau ốm lao động kém. Nguồn thu nhập không đủ để trang trải sinh hoạt phí hàng ngày chứ chưa nói đến tiền thuốc thang, chạy chữa. Vợ anh bị đau bướu tuyến giáp ở cổ, dù vậy chị vẫn phải cố gắng đi làm kiếm thêm đồng vào đồng ra, trước đây chị nhận giữ trẻ, nhưng hiện đang có thai 7 tháng nên phải nghỉ ở quê nhà, không thể ra Huế chăm sóc anh. Cuộc sống gia đình đã bấp bênh nay càng khốn khó hơn khi anh phát bệnh. Kể với chúng tôi, anh Thảo cho biết: “Triệu chứng nhẹ của bệnh đã xuất hiện cách đây 20 năm, nhưng thời đó cái gì cũng thiếu thốn. Cuộc sống còn khó khăn, tiền bạc không có làm sao chữa bệnh, nên anh và gia đình đành để vậy. Khi nào khó chịu quá mới đi khám lấy thuốc uống”. Anh Thảo đang được các y tá chăm sóc Năm 2004, bệnh chuyển nặng và bắt đầu trở nên nguy hiểm. Gia đình anh chạy vạy khắp nơi để gom góp đủ số tiền 50 triệu đồng đưa anh ra bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mổ đợt đầu. Thời đó, 50 triệu là số tiền rất lớn. Đồ đạc, tích góp trong nhà có bao nhiều đều “đội nón ra đi”. Thiếu tiền gia đình anh phải vay mượn khắp nơi mới lo đủ. Những tưởng sau đợt chữa trị đó căn bệnh quái ác sẽ buông tha anh nào ngờ...Sau thời gian điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế đầu năm 2013, các bác sĩ chẩn đoán anh bị hẹp van 2 lá, hở van 2 lá, hẹp van động mạch chủ, hở van động mạch chủ, hở van động mạch phổi, tăng áp phổi. Các bác sĩ kết luận anh phải mổ, thay van 2 lá, thay van động mạch chủ, sửa van 3 lá với chi phí 95 triệu đồng. Hiện nay dù đã nằm viện 3 tháng nhưng anh vẫn chưa được mổ, phần vì không có tiền, phần vì sức khỏe còn kém. Anh cho biết, khi đi lại nhẹ nhàng thì vẫn ổn, nhưng chỉ cần đi nhiều một chút là ngực lại đau nhói. Có khi đầu bị váng vất vì máu không lên não được, nằm cả buổi mới đỡ một chút. Nếu không được mổ kịp thời, để càng lâu bệnh tình sẽ càng chuyển biến nặng và nguy hiểm. Mỗi lần hít vào thở ra, anh lại như cảm thấy sự sống càng ngày càng rời xa dần. Đơn xác nhận hoàn cảnh anh Thảo của địa phương Tất cả tài sản, ruộng vườn, nhà cửa gia đình phải đem đi cầm cố, thế chấp để lo cho căn bệnh. Thế nhưng chừng đó vẫn không đủ. Anh còn phải vay mượn người thân, nội ngoại, bạn bè, bà con,…Anh Thảo ngậm ngùi: “Gia đình tôi gom góp tất cả cũng chỉ có 15 triệu thôi chú ạ, 80 triệu còn lại không biết lấy ở đâu ra, tiền bạc lần trước nợ còn chưa trả hết. Tôi không biết phải làm sao nữa rồi.”
Anh Việt – Đại Dương
|
|
05-19-2013 | #2 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Feb 2013
Posts: 34,648
Thanks: 596
Thanked 1,577 Times in 1,236 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 690 Post(s)
Rep Power: 46 |
càng để lâu càng khổ,nên nghĩ những người ở lại,họ sống ra sao khi mà món nợ chồng chất vì người bệnh.
|
Tags |
Đà nẵng, bình dương, cần thơ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam, quân đội, Thăng Bình, Trung ương Huế, vietcombank |
|
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |