Người dân trong nước giờ bất cần là xấu hay đẹp miễn có tiền là chuyện gì họ cũng làm. Bỏ nhà ra đi trồng cỏ xứ người, buôn lậu bất hợp pháp kể cả giết người, ám sát nhà chính trị miễn là có tiền. Giờ đây thêm tổ chức Việt Tân lại quảng cáo cho nhà nước Việt Cộng, giúp họ gián tiếp tuyển thêm đầu trâu mặt ngựa vào bộ máy, khi Việt Tân đang giúp họ tuyên truyền rằng làm Viêt Cộng giờ rất giàu.
Hôm anh bạn Việt kiều về chơi, gặp tôi anh tâm sự, dân Việt Nam dạo này ăn chơi ghê quá, giờ họ giàu đến mức coi Việt Kiều không ra gì, gặp anh họ tuyên bố câu xanh rờn, VK giờ éo bằng Việt cộng.
Ảnh cười rồi nói tiếp, thực ra anh quá hiểu sự giàu có của họ bây giờ đến từ đâu. Nhìn cái cách họ chơi, cách họ vung tiền cho các xa xỉ phẩm, cách họ cố thể hiện mình, nó giống kiểu như là để trả thù lại quá khứ nghèo đói mà cha ông họ từng trãi qua lúc xưa vậy.
VK so với họ có thể không bằng bởi tiền VK làm ra là mồ hôi, là nước mắt chứ không phải kiểu ăn chặn của dân của nước như mấy ông nội tư bản đỏ kia. Sự giàu có của họ bây giờ được đánh đổi bằng sự nghèo khó của số đông dân số, bằng môi trường bị tàn phá, rừng bị đốn hạ và biển thì cũng chết dần theo. Họ giàu bằng cách làm ngơ để dân chết từ từ vì thực phẩm độc hại; làm giàu bằng cách đẩy người già, trẻ nhỏ phải đi ăn xin hay bán vé số để mưu sinh; đẩy thanh niên đi làm cu-li và phụ nữ thì phải đi bán thân trên khắp thế giới..vv...
Chú thấy đó, giàu vậy, chơi sang vậy, cả đất nước gần 100 triệu dân này kiếm ra được mấy người? Và quan trọng nhất, sự giàu có của bọn đó là nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam tanh bành và trở nên tụt hậu như hôm nay.
Giàu mà ngày nào dân cũng lôi cả tông ti họ hàng ra chửi thì sướng sung chi mà giàu chú ơi!
Hoàng Thế Nhân
Người Việt ở nước ngoài về gặp bạn bè nhậu nên ngôi bàn :
bàn ăn mặn.
Người dân nghèo trong nước ăn toàn rau trái nên ngồi bàn
bàn ăn chay
Cán bộ có nhiều tiền nên ngồi
bàn ăn cắp
Lich Nguyen
|