
Người ta vẫn nói: “Đàn ông một lần lầm lỡ có thể là tai nạn, nhưng đến lần thứ hai, đó thường là sự lựa chọn.”
Có những người phụ nữ từng mở lòng tha thứ, vì yêu, vì con, vì muốn giữ lại mái ấm. Nhưng rồi vết thương chưa kịp lành, niềm tin chưa kịp hồi sinh, thì một lần nữa, họ lại đứng trước ngã rẽ của tổn thương.
Có nên tha thứ nữa không?
Thật khó để trả lời, bởi chẳng ai sống giùm cuộc đời ai. Nhưng trước khi quyết định, xin bạn hãy tự hỏi lòng vài điều:
Bạn còn yêu anh ấy không?
Anh ấy có thực sự hối hận, hay chỉ sợ mất bạn?
Lý do anh ấy phản bội, có phải chỉ vì ham vui, hay vì hôn nhân đang tồn tại vết nứt nào đó?
Tha thứ, không chỉ là một lời nói, mà còn là một hành trình dài. Một lần vấp ngã, có thể đứng dậy. Nhưng đến lần thứ hai, con tim chẳng còn dễ tin như trước.
Đừng tha thứ chỉ vì sợ điều tiếng, sợ cô đơn, hay sợ con cái thiếu vắng cha. Hãy tha thứ vì bạn thật sự muốn, vì còn niềm tin, vì tin rằng người đàn ông bên cạnh mình xứng đáng có thêm một cơ hội.
Và nếu quyết định buông tay, cũng đừng tự trách mình. Chẳng ai đáng bị gọi là ích kỷ chỉ vì chọn an yên cho trái tim mình.
Hãy nhớ, bạn có thể yêu người khác, nhưng trước hết, hãy yêu bản thân mình trước đã.
VietBF@ sưu tập