Cựu Tổng thống Donald Trump đã chào đón ca sĩ người Mỹ gốc Latin Nicky Jam lên sân khấu vào thứ sáu tại một cuộc biểu tình ở Las Vegas vào thứ sáu, nhưng đã gọi nhầm giới tính của anh ấy, nói rằng "cô ấy" nóng bỏng.
"Ngôi sao nhạc Latin Nicky Jam", Trump nói. "Bạn biết Nicky chứ? Cô ấy khiêu gợi ("she's hot"). Nicky đâu rồi? Nicky đâu rồi? Cảm ơn, Nicky. Thật tuyệt khi có bạn ở đây.
"Ồ, nhìn kìa ― Tôi mừng là anh ấy đã xuất hiện", Trump nói, tự sửa mình, khi ca sĩ bước lên sân khấu.
Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đã nêu bật sự cố này trên các trang mạng xã hội của mình vào thứ bảy.
Đại diện của Nicky Jam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Nhưng vào thứ Bảy, nghệ sĩ này đã đăng một ảnh chụp màn hình bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha về sự nhầm lẫn của Trump, cùng với 22 biểu tượng cảm xúc cười-khóc.
Chiến dịch của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Kể từ khi Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, chiến dịch của bà đã chế giễu các cuộc mít tinh thường lộn xộn và hỗn loạn của Trump. Trong cuộc tranh luận tuần trước, Harris tuyên bố những người tham dự rời khỏi các cuộc mít tinh của ông sớm "vì kiệt sức và buồn chán", lưu ý rằng Trump đã bắt đầu nói lan man về kẻ giết người hàng loạt hư cấu Hannibal Lecter trong nhiều bài phát biểu của mình.
.