Kể từ khi mua Twitter vào năm 2022 và đổi tên thành X, Elon Musk đã tự coi mình là người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận tuyệt đối.
Ông đã giảm bớt sự kiểm duyệt trên nền tảng này, gọi đó là một hình thức kiểm duyệt. Gần đây, ông cũng đã lên tiếng bảo vệ CEO của Telegram, Pavel Durov, người cũng tránh sự kiểm duyệt và cảnh sát Pháp đã bắt giữ ông vào tuần trước vì liên quan đến hoạt động tội phạm trên ứng dụng nhắn tin này.
Tuy nhiên, có vẻ như có một số ngoại lệ đối với cam kết của Musk đối với Tu chính án thứ nhất.
Sau khi NPR đăng một bài viết vào tuần này nêu chi tiết về cách chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump có thể đã vi phạm luật liên bang bằng cách quay phim tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, X đã đánh dấu bài viết, cảnh báo rằng bài viết có thể "không an toàn hoặc rác".
Bài viết cũng đưa tin rằng một nhân viên nghĩa trang đã cố gắng ngăn chặn việc quay phim nhưng đã bị các thành viên trong chiến dịch của Trump đẩy ra. Một phát ngôn viên của Quân đội đã xác nhận sự việc trong một tuyên bố với Business Insider.
Nhãn cảnh báo của X trên bài viết của NPR là phần mới nhất trong cuộc đấu khẩu đang diễn ra giữa Musk và tổ chức tin tức này. Vào tháng 4 năm 2023, hãng tin này thông báo rằng họ sẽ ngừng đăng bài trên các tài khoản X của mình vì công ty đã dán nhãn là "phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước". Vài ngày sau, Musk gọi NPR là "cỗ máy tuyên truyền cực tả".
"Chúng tôi không đưa báo chí của mình lên các nền tảng đã thể hiện sự quan tâm đến việc làm suy yếu uy tín của chúng tôi và sự hiểu biết của công chúng về tính độc lập trong biên tập của chúng tôi", NPR nói với The Hill vào thời điểm đó. Sau đó, Musk đã xem xét lại liệu việc chỉ định này có phù hợp hay không.
Quyết định gắn cờ bài viết của NPR của X cũng được đưa ra sau khi Musk công khai ủng hộ cựu tổng thống. Musk đã tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp với Trump trên X, tạo cơ hội cho ứng cử viên này nói chuyện dài dòng với hàng triệu người dùng X.
Ông cũng đã khôi phục tài khoản của Trump sau khi mua nền tảng này, khi đó ông nói rằng "Người dân đã lên tiếng. Trump sẽ được khôi phục. Vox Populi, Vox Dei", tiếng Latin có nghĩa là "tiếng nói của người dân là tiếng nói của Chúa".