
Mẹ mình hay mượn fb mình để nhắn tin với nyc của bố, tức là cô Nhung. Thời gian đầu mẹ mình hay ghen với cô Nhung lắm, vì nghe được tin ngày xưa bố yêu cô Nhung say đắm nên đâm ra cũng không vui. Chưa kể 1 năm đồng nghiệp cũ của bố sẽ họp mặt một lần trong đây có cô Nhung nên mẹ mình cứ bất an sợ “tình cũ không rủ cũng đến”.
Nhưng thật ra bố mình với cô Nhung chia tay được 30 năm rồi cũng chả có gì với nhau, chỉ là những người bạn cũ nếu mà gặp nhau cũng chào nhau một câu thôi. Nhưng một khi phụ nữ đã ghen là muôn đời.
Ấy thế mà sau một thời gian lấy nick của con gái nhắn tin với cô Nhung xong mẹ mình lại quý cô Nhung lắm. Vì cô Nhung thật thà, hiền lành mỗi tội cuộc đời không may mắn vì ly hôn chồng rồi một mình nuôi con. Mà con gái của cô Nhung cuộc sống hôn nhân cũng vất vả, cho nên về già cô Nhung cũng lủi thủi một mình. Chính vì như vậy nên một ngày có cái nick tên “Nguyen Phuong” ava con mèo nhắn tin chuyện trò cô vui lắm.
Và rồi tự nhiên cô Nhung khoe với mẹ rằng cô biết yêu mọi người ạ. Cô đang thích một ông kém tuổi cô, vợ ông Thịnh mất lâu rồi, đang làm ở showrom ô tô.
Nghe thấy vậy mẹ mình cũng vui lắm. Mẹ mình biết rằng cô Nhung là người tốt nên cũng mong cô có được một người bạn đời để tuổi già của cô đỡ hiu quạnh. Dần dà mẹ cũng không ghen tuông nữa, mẹ mình đã xem cô Nhung là một người bạn từ rất lâu rồi. Mỗi tội không dám nói ra mẹ mình chính là vợ của người yêu cũ của cô =)))))
Một hôm mẹ mình vẫn khởi kể với mình rằng:
- Cái Nhung có người yêu rồi đấy Phương ạ.
Mới đầu mình cũng vui lây, nhưng sau khi nghe mẹ kể thì mình cảm thấy cái chú Thịnh này không ổn, chả hiểu sao lại đòi v/ay t/iền tiết kiệm của cô Nhung đi đầu tư xe cũ, xong khuyên cô cầm cố nhà cửa đưa sổ đỏ cho chú đi đầu tư. Nếu mà thành công thì chắc chắn sẽ tặng cô một căn nhà khác.
Các bạn nghe xong có thấy ảo ma không? Tất nhiên nghe xong mình bảo mẹ cản ngay kẻo quả này cô Nhung ra đường ở. Ấy thế mà bằng một phép màu nào mà cô Nhung lại tin, mình nghĩ là do cô đơn lâu ngày tự dưng có người quan tâm, chăm sóc người ta sẽ cảm động mà bị mù quáng ấy.
Hai mẹ con mình ra sức nhắn tin ngăn cả mà cô Nhung bảo:
- Chú Thịnh tốt mà, chú còn hay đi từ thiện cơ.
- Đi từ thiện không có liên quan gì chuyện này cả bạn mình ơi, tỉnh táo lên đi. Người ta đi từ thiện nhưng người ta vẫn l/ừa suốt mà?
Nói mãi cô Nhung không nghe, mẹ mình đành lập một fb mới để ảnh hồi trẻ của mẹ để kết bạn với ông Thịnh kia. Ông ấy chấp nhận kết bạn và gửi tin nhắn trong vòng đúng 1 phút.
Nhưng khi nhắn tin với mẹ mình ông Thịnh lại có info khác là: vợ chồng ly hôn, đang làm sân golf và muốn mời mẹ mình đầu tư vàng ảo cùng, ngày nhẹ nhàng kiếm 20tr =)))))))
Nghe đến đây nhà mình biết được cô Nhung chuẩn bị ăn phải quả l/ừa rồi nên cản ngay. Sau khi gửi toàn bộ tin nhắn qua cho cô Nhung thì cô tỉnh hẳn, cô nói trong nước mắt:
- Tôi có biết gì đâu, tôi thấy người ta cũng tốt cho nên…
- Thôi lần sau cẩn thận, giờ người thật thà ít lắm.
- Sao bạn chỉ biết tôi qua mạng mà bạn tốt với tôi thế? Đời tôi ngoài bố mẹ ra thì ngày xưa chỉ có người cũ tốt với tôi như này thôi, chứ chồng tôi cũng không tốt.
- Người cũ nào?
- Anh Dũng.
Dũng là bố mình =))))))))))
VietBF@sưu tập