Lần đầu tiên trở lại trang trại của gia đình ở ngôi làng Valika Komyshuvaha. Ông Oleksandr Havriluk đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những gì còn sót lại sau khoảng thời gian giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine.
Những tòa nhà trong trang trại của ông đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, máy móc nông nghiệp hạng nặng trị giá hàng triệu USD bị tàn phá, và vụ thu hoạch lúa mì năm ngoái cũng đã bị thiêu hủy.
Vấn đề đáng quan ngại nhất hiện nay đối với ông Havriluk là các bãi mìn được chôn vùi quanh cánh đồng rộng 12 dặm vuông của gia đình.
Lão nông (69 tuổi) đang phải tự tay đi đào những quả mìn bị chôn lấp trên cánh đồng với hy vọng dọn quang để chuẩn bị cho vụ mùa bắt đầu vào tháng Tư tới.
“Tôi cảm thấy sợ. Nhưng tôi phải gieo cấy”, ông Havriluk nói với phóng viên CNN rằng, ông đã loại bỏ khoảng 20 quả mìn khỏi cánh đồng chỉ bằng chiếc máy dò kim loại tự mua.
“Bước đi và tìm mìn, lấy một cái que, chọc vào nó để xác định kích thước, rồi đào nó lên. Sau đó nhẹ nhàng nhặt nó lên”, ông Havriluk thừa nhận, dù nguy hiểm nhưng “không còn lựa chọn nào khác”.
Nhiều nông dân trên khắp lãnh thổ Ukraine cũng đang phải liều mạng như ông Havriluk. Bởi họ chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là dọn sạch cánh đồng bị cài thuốc nổ để chuẩn bị cho mùa trồng trọt, hoặc chấp nhận thêm một năm nữa không có thu nhập.