Tổng thống Pháp vướng vào bê bối vì một cuộc phỏng vấn trên truyền hình về cải cách lương hưu đang gây ồn ào hiện nay.
Như các nhà báo giải thích, người Pháp nhận thấy rằng ngay trong khi trò chuyện với các phóng viên, ông Macron đã đặt tay dưới gầm bàn và tháo đồng hồ ra khỏi cổ tay.
Nhiều người coi đây là ý đồ bỏ một món đồ xa xỉ khỏi tay, và điều này là không đúng chỗ trong cuộc trò chuyện về các cuộc biểu tình của các công đoàn bất mãn và hoàn cảnh khó khăn của những người đang nhận mức lương tối thiểu.
“Khi nói về 'những người theo chủ nghĩa tối giản', những người 'chưa bao giờ có khả năng mua lớn như vậy', ông ấy đã cẩn thận tháo chiếc đồng hồ sang trọng tuyệt đẹp của mình đặt dưới bàn. Người đàn ông này đúng là một trò đùa!” .
Lãnh đạo phong trào "Những người yêu nước" Pháp Florian Filippo cảm thấy Tổng thống Pháp sẽ không thể khiến mọi người quên đi khoảnh khắc khó xử này.
“Hiệu ứng Streisand chắc chắn xảy ra với ông Macron, người đã lặng lẽ tháo đồng hồ của mình giữa cuộc phỏng vấn ngày hôm qua! Nó sẽ có giá bao nhiêu?!”.
Trong lúc đó, văn phòng của Tổng thống Pháp nhận thấy rằng lý do cho một hành vi như vậy có thể là một nhu cầu kỹ thuật: Tổng thống khua tay múa chân nhiều trong cuộc phỏng vấn và khiến cho chiếc đồng hồ thường đập vào bàn, tạo ra nhiễu âm thanh.
“Tổng thống tháo đồng hồ không phải để giấu nó mà vì ông ấy đã đập mạnh vào bàn”.
Tuần trước, Thủ tướng Elisabeth Borne đã sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp Cộng hoà Pháp để thông qua dự luật nâng tuổi nghỉ hưu của công dân nước này từ 62 lên 64 mà không cần qua bỏ phiếu tại Nghị viện.
Động thái này dấy lên làn sóng phẫn nộ trong các dân biểu, họ tuyên bố về "sự cáo chung của nền dân chủ".