Tình yêu đôi khi thật lạ lùng và đặc biệt. Đối với nhiều người, tình yêu xuất hiện khi bạn bị hấp dẫn bởi người ấy. Nhưng có những người, người ấy không phải là một con người mà là con gián.
Đó là câu chuyện của Yuta Shinohara – mối lương duyên giữa anh và một con gián đã kéo dài không phải một tuần, một tháng mà cả một năm trời đấy. Một điều đặc biệt là, Yuta đã say đắm, yêu trong mê muội với “nàng” gián. Thậm chí anh còn có mơ ước được “lên giường” với nó nữa.
“Nửa kia” của Yuta có tên gọi là Lisa, mà anh đã cất công mua từ châu Phi và đã hẹn hò với “nàng” ấy trong vòng một năm. Yuta bắt đầu cảm thấy mối liên hệ cực kì thân mật với Lisa đến nỗi cả hai dường như không nói chuyện được nhưng có thể hiểu cả hai đang nói gì với nhau. Nhưng thật tiếc cho mối lương duyên ấy, khi tuổi đời của “nàng” Lisa quá ngắn ngủi.
Sau khi Lisa mất, Yuta đã ăn luôn “nàng” ấy để bày tỏ tình yêu của mình, bởi theo anh, Lisa sẽ mãi ở trong cơ thể của mình, không xa rời. Yuta còn thừa nhận rằng, khi Lisa còn sống, anh đã tưởng tượng ra khi cả hai cùng “lên giường” thì sẽ như thế nào, “cô ấy” sẽ ngạc nhiên ra sao,…
Cả hai đã hẹn hò với nhau trong vòng một năm. Tuy nhiên tuổi đời của Lisa quá ngắn ngủi nên mối lương duyên ấy đã nhanh chóng kết thúc.
Từ khi còn nhỏ, Yuta đã sớm hình thành một niềm đam mê vô bờ bến với các loài côn trùng. Tuy nhiên, anh chỉ thực sự bộc lộ sở thích này vào năm 19 tuổi, khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc cho rằng việc tiêu thụ loại thực phẩm này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cũng như cho tình trạng quá tải dân số trên thế giới. Lúc này, Yuta mới quyết tâm theo đuổi đam mê ăn các sản phẩm từ côn trùng (entomophagy).
Mặc dù ban đầu, tình yêu của anh với “nàng” gián được cho là dị hợm và khác người. Nhưng qua cuộc trò chuyện với truyền thông Nhật Bản, cho thấy Yuta có một tình yêu với tất cả các loài côn trùng. Như một nhà côn trùng học, anh ta ăn và chế biến các món ăn từ côn trùng. Yuta còn thường xuyên nghĩ và chế ra nhiều món ăn khác lạ để bán cho các khách hàng.
Giờ đây, Yuta đã làm nên tên tuổi của mình ở xứ sở mặt trời mọc với danh tiếng “người chế tạo ra món mì ramen dế tuyệt ngon” – sử dụng 100 con dế trong mỗi bát mì. Khi không ở trong căn bếp của mình, Yuta lại ra ngoài, hoà mình cùng thiên nhiên, lúc ngủ trên chiếc cây yêu thích, anh ta gọi đó là “thiên đường”.