Anna Sorokin, người có thủ đoạn lừa đảo ngoạn mục giới tài chính của New York và truyền cảm hứng cho một loạt phim ăn khách của Netflix, đã được thả vào thứ Sáu (7/10) từ một trung tâm giam giữ người nhập cư, nhưng vẫn phải đối mặt với lệnh trục xuất khỏi Mỹ.
Sorokin, người đã sử dụng tên Anna Delvey khi lừa đảo hơn 1/4 triệu đô la từ khách sạn, ngân hàng và bạn bè, đã được thả tự do có điều kiện, theo một phát ngôn viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Anna Sorokin, hay còn được gọi là Anna Delvey, đã được thả khỏi một cơ sở giam giữ ở bang New York. Ảnh: AFP
Cô nàng 30 tuổi mang quốc tịch Đức này đã được thả vào tháng 2 năm 2021 vì có hành vi tốt sau khi chấp hành một phần bản án từ 4 đến 12 năm tù, nhưng rồi bị bắt lại vào tháng sau do quá hạn visa.
Theo truyền thông Mỹ, Sorokin sẽ bị giam tại nhà riêng ở thành phố New York trong một thời gian và sẽ phải đeo vòng tay điện tử cũng như bị cấm sử dụng mạng xã hội. Sorokin đã dành 18 tháng qua để chống lại lệnh trục xuất trở lại Đức, khi nộp một loạt các kháng cáo.
Sinh ra gần Moscow, Sorokin là con gái của một tài xế xe tải người Nga di cư sang Đức. Cô này lấy tên là Anna Delvey và đóng vai người thừa kế khối tài sản trị giá 60 triệu đô la Mỹ để mở ra cánh cửa cho xã hội thượng lưu New York, sau khi đến tham dự Tuần lễ thời trang năm 2013.
Sorokin đã sử dụng khả năng của mình để thêu dệt những lời nói dối khéo léo để có được khoản vay hàng chục nghìn đô la, đi du lịch miễn phí bằng máy bay tư nhân và sống trong các khách sạn siêu sang ở Manhattan.
Bị bắt vào năm 2017 và bị kết án hai năm sau đó, vụ việc cô đã truyền cảm hứng cho nhà sản xuất truyền hình Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) cho ra đời loạt phim mini ăn khách của Netflix mang tựa đề ‘Inventing Anna’, với Julia Garner trong vai chính.
VietBF @ Sưu tầm