Mới đây, mạng xã hội đã được một phen xôn xao với một tình huống dở khóc dở cười của một cậu nhóc khi tới nhà bạn mình chơi. Theo lời cô giáo kể lại. Trước đây con trai thường tới nhà học sinh kia chơi, hôm nay tới lượt học sinh sang nhà mình chơi với con trai.
Vừa bước vào cửa cậu bé rất lễ phép chào hỏi bố mẹ của bạn, rồi hớn hở đòi ăn vặt mà không hề nhận ra mẹ bạn chính là cô giáo của mình. Mãi đến khi bố bạn có lòng "nhắc nhở" thì cậu mới ngỡ ngàng nhận ra người ngồi ngay trước mặt mình không phải cô chủ nhiệm thì còn ai vào đây nữa?
Mang theo tâm trạng phức tạp, cậu bé ngồi im bất động trên ghế sô pha, khuôn mặt chán hẳn. Mãi đến khi cô giáo vào phòng ngủ thì cậu mới dám “bung lụa” với bạn, nhưng xem ra cú sốc đầu đời này sẽ khó mà quên được.
Còn cậu con trai thì rất vui vẻ trước sự gục ngã của bạn mình: “Ha ha, vào nhà cô giáo mà còn nhảy múa đòi ăn. Không sao đâu, cô giáo cũng chỉ là mẹ tớ thôi mà. Cười cái nào gì mà chù ụ một đống thế?”