HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận các học trò đã cố gắng hết sức khi thua Indonesia 0-1 trong trận chung kết U16 Đông Nam Á tối 12/8.
"Các cầu thủ đã làm những gì có thể. Khác biệt ở đây là chúng tôi không thể làm cách nào thắng được Indonesia. Có lẽ phải là thánh nhân mới thắng được họ trong hoàn cảnh này", ông Tuấn nói sau trận đấu trên sân Maguwoharjo, Yogyakarta.
Việt Nam chơi tốt ở trận chung kết, nhưng khoảnh khắc thiếu tập trung cuối hiệp một khiến cả đội phải trả giá. Kafiatur Rizky xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi cứa lòng chân trái, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Sang hiệp hai, Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng từ phút 70, trời mưa lớn cùng thể lực suy giảm khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Thậm chí, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thậm chí phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ hiệp hai. Trọng tài Xaypaseth Phongsanit cho rằng ông Tuấn phản ứng quá khích.

Hậu vệ Quốc Kiên đi bóng qua một cầu thủ Indonesia trong trận chung kết U16 Đông Nam Á trên sân Maguwoharjo tối 12/8. Ảnh: VFF
Nhiều thành viên Việt Nam bất bình với cách xử lý của trọng tài người Lào trong trận này. Nhiều tình huống Việt Nam đáng lẽ nên được hưởng lợi thế thì trọng tài lại cắt còi yêu cầu đá phạt. Dù vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn không bàn luận hay đả kích trọng tài. Ông tập trung vào các học trò, cho rằng trận thua này là bài học giúp cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành hơn dưới áp lực từ khán giả và cách xử lý của trọng tài.
HLV Việt Nam cũng ngợi khen cách hành xử của đội Indonesia khi họ xếp hàng hai bên lối đi, vỗ tay chào mừng Việt Nam lên nhận huy chương bạc. "Hành động này như một cách xoa dịu nỗi buồn của đội thất bại", ông Tuấn chia sẻ.
Bên phía đội chủ nhà, HLV Bima Sakti xem chiến thắng này là "của người dân Indonesia". Sau trận, ông Sakti và các thành viên Indonesia bật khóc khi đứng ở giữa sân nghe gần 30.000 CĐV hát mừng tân vương. Đây là lần thứ hai Indonesia vô địch giải U16 Đông Nam Á, sau lần đầu năm 2018.
Diễn biến chính trận U16 Indonesia 1-0 U16 Việt Nam tối 12/8.
Sau trận chung kết, toàn bộ thành viên Việt Nam sẽ lên đường về nước từ lúc 9h30 hôm nay 13/8. Đội bắt chuyến bay lúc 13h40 từ Yogyakarta đến Jakarta và nghỉ tại đây một ngày. Đến sáng 14/8, đội chia làm hai nhóm. Nhóm một bay từ Jakarta đến Singapore trước khi hạ cánh ở TP HCM. Nhóm hai cũng bay từ Jakarta đến Singapore, nhưng điểm cuối là Hà Nội.
Các cầu thủ sau đó sẽ được trả về CLB chủ quản thi đấu vòng chung kết U17 quốc gia. Đến ngày 9/9, đội hội quân trở lại với khoảng 30 cầu thủ, chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14 đến 26/9.
Vào đầu tháng 10, U16 Việt Nam thi đấu vòng loại U17 châu Á 2023 với tư cách chủ nhà. Đội nằm cùng bảng F với Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Vòng loại sẽ chọn ra 10 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết vào năm sau.