Một hội đồng giáo xứ đã phải đỏ mặt khi bị phát hiện trồng cây cần sa trong mấy chậu hoa ngoài sân. Cây cần sa trông rất khỏe khoắn, cao 1m8 và đem lại sắc xanh tươi mát cho khuôn viên một giáo xứ ở West Parley, Dorset.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của cây trở nên kỳ lạ khi một người làm vườn đi ngang qua và tình cờ nhìn thấy nó. Dù trong lòng khá băn khoăn nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng, cây cần sa này hẳn được chăm sóc rất kỹ.
Những tình nguyện viên thường tới giáo xứ để chăm sóc cây cảnh mỗi ngày. Hội đồng giáo xứ còn chụp ảnh giàn hoa và đăng lên MXH, chú thích rằng chúng rất đáng yêu.
Anh Tray Veronica, một người làm vườn đã nhìn ra vấn đề. Anh nói: ''Chủ nhật tuần trước khi đưa con qua nhà bạn chơi, tôi tình cờ nhìn thấy mấy cái cây này. Tôi thấy buồn cười, chẳng phải họ chăm sóc nó mỗi ngày đó sao? Giàn hoa nhìn rất đẹp, hội đồng giáo xứ đã làm rất tốt, nhưng có thể họ đang bị chơi khăm mà không biết''.

Hội đồng nói giàn bông rất đẹp. Ảnh: Tray Veronica/SWNS

Các tình nguyện viên chăm sóc cây cối mỗi ngày. Ảnh: Tray Veronica/SWNS
Khi phát hiện sự thật trớ trêu, người đại diện của Hội đồng Giáo xứ West Parley tuyên bố: ''Cây cần sa này không nằm trong kế hoạch hoạt động năm nay của chúng tôi''. Hiện tại cây cần sa đã bị nhổ bỏ và mọi người vẫn đang kiểm tra xem có còn cây nào bị ''trồng nhầm'' nữa không.
''Vào ngày 20/7, hội đồng giáo xứ nhận được báo cáo về một loại cây lạ trong giàn hoa. Nó được chăm sóc cùng với những loài hoa khác nhưng nó không nằm trong kế hoạch hoạt động của chúng tôi'', tuyên bố có đoạn, ''Nghe theo lời khuyên của cảnh sát, chúng tôi đã di dời cây này khỏi giáo xứ và đưa đến Sở Cảnh sát Dorset để nhận dạng và thiêu hủy''.
''Một cuộc kiểm tra đã được tiến hành, nhưng chưa phát hiện một cây cần sa nào khác trong giáo xứ''.