Những ngày gần đây, cái tên Ngọc Trinh phủ sóng trên khắp các phương tiện truyền thông cũng như các nền tảng mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô đăng tải loạt hình ảnh có mặt tại Lavita Hills B’Lao – khu đất có diện tích 11 nghìn héc ta thuộc Bảo Lộc, Lâm Đồng kèm chú thích: “Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình”.
Tuy nhiên, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã phối hợp với UBND xã Đại Lào để xác minh sự việc và cho hay, không có ai tên Trần Thị Ngọc Trinh (tức người mẫu Ngọc Trinh) sở hữu 11 ha đất ở Đại Lào làm homestay như mạng xã hội lan truyền.
Thông tin sai sự thật này đã khiến dư luận đánh giá sai về công tác quản lý đất đai của địa phương và làm “thổi phồng” giá đất.
Tuy nhiên lại có thông tin cho rằng chân dài Trà Vinh không phải chủ nhân của 11ha đất ở Lâm Đồng. Trước những tranh cãi này, Ngọc Trinh chia sẻ: “Haizzz, thương mọi người quá. Sau này, khi nào mọi người có tiền mua được đất rồi mọi người sẽ hiểu nha”.
Từ những chia sẻ của Ngọc Trinh, ai nấy đều tưởng rằng cô đã chính thức sở hữu mảnh đất có vị trí đắc địa và phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ đáng mơ ước. Tuy nhiên, đến ngày 20/5, Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng lên tiếng khẳng định thông tin người mẫu Ngọc Trinh mua 11ha đất ở địa phương để làm homestay là hoàn toàn sai sự thật.
Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội và trở thành chủ đề nóng được dư luận quan tâm. Đa số khán giả đều bày tỏ sự bức xúc khi Ngọc Trinh “lùa gà” việc mua đất. Thậm chí, có không ít cư dân mạng còn tràn vào Facebook, Instagram của cô nàng để bình luận với nhiều ngôn từ gay gắt.
Trước tình hình trên, Ngọc Trinh tỏ ra không quá bận tâm và vẫn vô tư đăng tải loạt khoe vóc dáng, đồ ăn,… Vào tối muộn ngày 21/5, nữ người mẫu còn chia sẻ dòng trạng thái dài trên Instagram nói về việc không nên quan tâm đến miệng đời mà hãy dành thời gian để sống cho bản thân và gia đình. Cụ thể, Ngọc Trinh cho rằng:
“Một người không sợ miệng đời bỏ hết quần áo làm thành sợi dây vượt lên miệng hang cũng như vượt qua thị phi. Người thứ 2, chỉ biết ngồi khóc vì sợ miệng đời, sợ nhục nhã nên suốt đời họ sẽ dần mòn trong cái hồ sâu mang tên miệng đời.
Hai bên bức tường của con đường cuộc đời mỗi chúng ta đi luôn khắc chi chít những lời không hay. Chúng ta không thể vừa đi vừa lần mò, đọc hết từng câu chữ vô tâm vô tình ấy rồi ôm lấy ức chế, khổ đau mãi.
Cuộc đời này ngắn lắm, chớp mắt đã hết nửa quãng thanh xuân. Có gì để tồn tại, chuyện gì cũng phải có chuyện khác phải hết chuyện thiên hạ về mình? Ai đo, ai soi, ai chỉ kệ, nhói một tí, thương tổn 1 tý có sao đâu. Thời gian đấy để sống cho bản thân và gia đình, hơi đâu đi làm tròn nghĩa vụ với tất cả mọi người.
Chẳng bao giờ người ta cần có lý do để ghét bỏ ai đó. Yêu hay ghét là cảm giác của mỗi người, mà con người luôn là tạo vật đầy rẫy mâu thuẫn. Thế nên, có tìm ra lý do cũng chẳng để làm gì: Miệng là của người khác, còn tai là của mình. Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để lắng nghe và hành động”.
VietBF @ Sưu tầm