Theo như một ông thợ nail gốc Việt đã bị tố cáo sờ bóp đùi nữ thân chủ trong lúc ông cung cấp dịch vụ đấm bóp cho bà ta, sau khi tin từ tiểu bang Indiana cho biết cảnh sát đã được gọi tới một tiệm làm móng của người Việt Nam, khiến làm nghề này coi bộ khó cho phái nam.

Phan Quang (Lafayette Police)
Tin không tiết lộ tên của nạn nhân, chỉ cho biết bà ta đã đến tiệm nail trong khu thương xá Tippecanoe Mall vào ngày 1 tháng Tư để được làm móng chân.
Sau khi được ông thợ nail tên là Phan Quang làm móng chân, bà này hỏi ông Quang rằng tiệm có làm massage hay không.
Ông Quang nói “có” và đề nghị bà ngồi vào ghế phía sau tiệm để được ông làm massage hai cẳng chân.
Theo hồ sơ khởi tố được nộp tại tòa, người đàn bà đã cuộn ống quần lên tới đầu gối để ông Phan Quang làm massage. Thế nhưng ông đã đẩy vạt quần lên cao hơn nữa trong lúc ông tiếp tục xoa bóp hai cẳng chân cho bà.
Theo lời kể của bà khách với cảnh sát, ông Quang đã để tay vào bên trong lớp vớ legging, tiếp tục xoa bóp bắp đùi. Bàn tay của ông đã tiến dần đến vùng kín của bà, mặc dù bà đã nói rằng bà không cảm thấy thoải mái và không muốn ông massage chỗ đó.
Ông Quang cũng bị cáo buộc rằng ông đã dùng tay để ép bà khách ngồi vào ghế khi bà tìm cách đứng dậy và bỏ đi.
Bà nói rằng bà đã rời tiệm ngay tức khắc và báo cảnh sát. Khi mấy ông cảnh sát đến điều tra, bà cho họ xem hình bà chụp bằng điện thoại, cho thấy bàn tay của ông thợ nail bên trong lớp vớ legging của bà.
Thế là, a lê hấp, cảnh sát đã bắt ông Quang với cáo buộc tấn công tình dục (sexual battery).
Tin cho biết là tòa đã ấn định ngày xét xử trong tháng Sáu. Không rõ ông Quang đã có vợ con gì hay chưa? ông là chủ tiệm hay là nhân viên? quê ở đâu tại Việt Nam? qua Mỹ năm nào? vân vân và vân vân.