Theo như chánh công tố Riverside County Mike Hestrin nói bằng chứng DNA đã giúp phá được vụ án mạng về cái chết của cô Cheri Huss vào gần 28 năm trước, đó là một người đàn ông sống tại Gardena, Nam California, đã bị bắt và bị truy tố liên quan đến cái chết của một người mẹ ba con tại Desert Hot Spring vào năm 1994.

Nghi can và nạn nhân
Cô Huss được tìm thấy trong tình trạng bị đâm chết và bị cắn, trong căn chung cư của cô ở Desert Hot Spring. Nghi can Sharron Eugene Gadlin, 48 tuổi, bị cảnh sát gọi ngừng xe trên đường Western ở Gardena và bị bắt vào thứ Sáu trước. Ông ta đang bị giam tại nhà tù Southwest ở Riverside với mức tiền tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.
“Tôi hy vọng gia đình cô Huss sau cùng sẽ có được công lý mà họ đáng được nhận và đã chờ đợi từ lâu,” ông Hestrin nói.
Theo Phòng Công Tố, cô Huss bị đâm nhiều lần và bị cắn bởi hung thủ. Điều tra viên xác định cô đã chống cự lại kẻ tấn công. Một số dấu máu ở hiện trường được xác định là thuộc về nam giới, và trưng hợp với DNA trong nước bọt trong các vết cắn trên người cô Huss.
Vụ án bế tắc trong suốt gần 28 năm, cho đến khi kỹ thuật gene di truyền vào tháng trước xác định Gadlin là người có liên quan trong vụ án. Cuộc điều tra sau đó cho thấy Gadlin sống tại Thousand Palms vào năm 1994, cách nơi cô Huss bị sát hại khoảng 12 dặm.
Điều tra viên đã xin được trát tòa để thu thập mẫu nước bọt từ Gadlin vào ngày 14 tháng 2. Phòng thí nghiệm của Bộ Tư Pháp sau đó xác định mẫu vật từ Gadlin khớp với DNA của người đàn ông đã giết và cắn cô Huss. Gadlin đã bị truy tố tội giết cô Huss và đã trình diện tại tòa lần đầu tiên hôm thứ Ba.