Sau hai tuần dừng tất cả các hoạt động công cộng. Tình hình dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát song vẫn còn nhiều người trong tình trạng cách ly tập trung hoặc phải ở yên một chỗ. Trong số những người không may mắn đó có Liu, cô phải cách ly tập trung 14 ngày sau khi nhiễm bệnh.
Bởi vì khu vực cách ly không cho mang theo động vật nên Liu buộc phải để chú cún của mình ở nhà. Trước khi đi cách ly, cô đã chuẩn bị thức ăn, nước uống và đặt camera giám sát tại nhà.
Tuy nhiên khi kiểm tra camera, Liu tá hỏa phát hiện ra… căn nhà của cô đang bị chính chú chó phá nát!
Vào ngày đầu tiên của kế hoạch cách ly, chú cún vẫn ngoan ngoãn ngồi trước cửa nhà đợi người chủ về như thường ngày. Nhưng tới ngày thứ hai, con chó bắt đầu trở nên mất kiểm soát và cắn xé ghế sofa trong phòng khách.
Cô cho biết: "Mỗi ngày, nó đều quậy phá trong nhà. Nó sẽ tìm một món đồ mới để cắn phá, hầu hết mọi thứ trong nhà đều bị hỏng vì nó."
Trong đoạn clip được Liu chia sẻ lên mạng xã hội, có thể nhìn thấy con chó của Liu đang khoét một lỗ trên ghế sofa và lục tung tủ quần áo trong khi các vật dụng khác của gia đình nằm rải rác trên sàn, có nhiều đồ còn bị vỡ nát.
"Nó đã phá hủy tất cả túi xách, giày dép và quần áo của tôi", Liu nói và cho biết thêm rằng, cô ấy đang bắt đầu phải tìm mua đồ nội thất mới trên các trang thương mại điện tử, thay thế cho những đồ vật đã bị chú cún ở nhà phá hủy. Cô đang chuẩn bị thật nhanh chóng để kịp về nhà đón Tết Nguyên đán năm nay.
Dù nhà cửa bị thiệt hại, Liu vẫn cho mình là người may mắn. "Ít nhất thì con chó của tôi vẫn khỏe mạnh. Nó chưa ăn bất cứ thứ gì độc hại trong đống đồ vật bị tàn phá kia.", cô nói. "Ngôi nhà có thể trở thành bãi chiến trường, nhưng tôi có thể dọn dẹp nó, và mọi chuyện sẽ ổn trở lại mà thôi."
Video quay lại sự tàn phá của chú chó đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên Weibo (một trang mạng xã hội của Trung Quốc). Nhiều người dùng Weibo ngay dưới bài viết đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc cho phép vật nuôi đi cùng chủ trong trường hợp phải cách ly tại khu vực khác.