Nhóm tìm kiếmphải vượt qua nhiều khó khăn trong thời tiết khắc nghiệt và có đến 3 người dẫn đường là người dân tộc bản địa thiệt mạng vì mất thân nhiệt.
Một máy bay vận tải của Mỹ vừa được phát hiện tại một khu vực hẻo lánh tại dãy Himalaya ở Ấn Độ sau vụ tai nạn vào thời Thế chiến II khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng.
AFP ngày 21/1 đưa tin, máy bay vận tải C-46 gặp tai nạn cách đây đúng 77 năm. Và để tìm được nó, thực sự đây không phải là một hành trình dài mà còn rất gian nan khi phải trải qua một hành trình tìm kiếm nguy hiểm khiến 3 người dẫn đường thiệt mạng.
Chiếc máy bay vận tải C-46 chở 13 người cất cánh từ Côn Minh ở miền nam Trung Quốc đã biến mất trong thời tiết mưa bão tại một khu vực dãy núi ở bang Arunachal Pradesh, thuộc dãy Himalaya ở Ấn Độ vào tuần đầu tiên của năm 1945.
"Không ai nghe được bất kỳ thông tin gì về chiếc C-46 kể từ đó nữa", ông Clayton Kuhles, người đứng đầu cuộc tìm kiếm cho biết. "Đơn giản là nó đã biến mất bí ẩn", ông nói thêm.
Sau 77 năm, cuối cùng các nhà thám hiểm thuộc một tổ chức phi lợi nhuận mang tên MIA Recoveries đã tìm thấy chiếc máy bay. Theo nhà thám hiểm người Mỹ này, chiến dịch tìm kiếm được mở lại sau khi con trai của một nạn nhân có mặt trên chiếc C-46 mong muốn tìm tung tích của cha mình.
Ông Kuhles được ông Bill Scherer thuê làm nhiệm vụ dẫn đầu cuộc tìm kiếm. Cha ông Scherer là sĩ quan có mặt trên máy bay khi máy bay gặp nạn.
Cuộc thám hiểm kéo dài hàng tháng trời và chứng kiến việc ông Kuhles cùng một nhóm người dẫn đường từ dân tộc Lisu địa phương đã nỗ lực vượt sông sâu đến ngực và cắm trại trong thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ đóng băng ở khu vực độ cao lớn so với mặt nước biển.
Ba người dẫn đường đã thiệt mạng vì hạ thân nhiệt ở giai đoạn đầu của cuộc tìm kiếm khi cắm trại trong trận bão tuyết vào tháng 9/2021. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã tình cờ phát hiện chiếc máy bay trên đỉnh núi phủ đầy tuyết vào tháng trước, nơi họ có thể xác định mảnh vỡ thuộc về chiếc C-46 bằng số đuôi.
Không tìm thấy bất kỳ phần thi thể nạn nhân nào.

Không tìm thấy bất kỳ phần thi thể nạn nhân nào mà chỉ có những mảnh vỡ còn sót lại của chiếc máy bay xấu số. Ảnh: AFP
"Tất cả những gì tôi có thể nói là rất vui vì biết cha của tôi đã nằm xuống ở đâu. Thật là vui buồn lẫn lộn", ông Scherer nói với hãng tin AFP qua email từ New York. "Tôi đã lớn lên mà không có cha bên cạnh. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là người mẹ tội nghiệp của tôi khi bà chỉ nhận được một bức điện và biết được chồng mất tích không dấu vết. Tôi lúc đó mới 13 tháng tuổi", ông Scherer nói thêm.
Hàng trăm máy bay quân sự của Mỹ mất tích xung quanh khu vực xảy ra chiến tranh tại Ấn Độ, Trung Quốc và Myanmar trong Thế chiến II.
Trong khi việc bắn phá của phát xít Nhật đã gây ra một số tổn thất cho máy bay, ông Kuhles cho biết phần lớn không phải là do bị bắn rơi mà được cho là do hư hại do băng, gió bão và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác gây ra.
VietBF @ Sưu tầm