New York Times (Mỹ) dẫn lại chia sẻ của các cư dân sống sót sau vụ hỏa hoạn cướp đi mạng sống của ít nhất 19 người tại Bronx, TP New York ngày 9-1, giờ địa phương.
Đó là một sáng chủ nhật yên tĩnh, bầu trời lạnh lẽo và xám xịt. Cư dân tại chung cư bình dân Twin Parks North West ở Bronx thức giấc như mỗi ngày để lo cho lũ trẻ và làm việc nhà. Nhưng rồi buổi sáng biến thành cơn ác mộng ngay lập tức.
Anh Wesley Patterson, 28 tuổi, vào khoảng 11h sáng 9-1 đang đi vào phòng tắm thì bạn gái của anh gõ cửa. Cô nói nhìn qua cửa sổ và thấy lửa đang bùng lên từ căn hộ bên cạnh. Khói đen dày đặc bắt đầu bao trùm căn hộ của anh Wesley Patterson. Trong vài giây, anh hầu như không thể nhìn thấy bạn gái hay anh trai cô ấy. Họ đang ở phía bên kia căn phòng.
"Chúng tôi chỉ cố mà thở" - Wesley Patterson kể lại.
Anh vội vàng đưa họ đến cửa sổ phía sau để có thể thở. Cánh cửa sổ lúc đó rất nóng, làm bỏng tay của Patterson, nhưng anh vẫn cố gắng mở ra. Nhưng điều đó lại phản tác dụng: khói bắt đầu tràn vào căn hộ và anh phải đóng sầm nó lại.

Khói bốc lên từ các cửa sổ trong vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư ở quận Bronx, TP New York vào ngày 9-1 - Ảnh: REUTERS
Tình huống kinh hoàng như vậy cũng diễn ra trong các căn hộ khác của toàn bộ tòa chung cư 19 tầng, khi nhiều cha mẹ và con cái họ tìm cách thoát khỏi căn hộ đang mù mịt vì khói.
Nguyên nhân: Máy sưởi điện
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết vụ hỏa hoạn ở TP New York do một máy sưởi điện di động gây ra.
"Thông qua bằng chứng và thông qua lời kể trực tiếp của người dân, cảnh sát đã xác định ngọn lửa bùng lên từ chiếc máy sưởi điện di động trong một phòng ngủ" - ủy viên Sở Cứu hỏa New York Daniel Nigro nói với báo giới.
Ông nói rằng ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm tòa nhà và khói dày đặc đến mức "chưa từng có".
VietBF @ Sưu tầm