Một em bé chưa nói sõi đã liên tục gọi bố, người cha hiểu rằng em bé rất mong bố mẹ về nhà với em. Theo chia sẻ, anh Chang và vợ phải rời quê để lên thành phố làm việc và để con lại cho bà trông. Anh Chang đã lắp camera ở nhà để có thể trông thấy con qua màn hình.
Anh nói: "Chúng tôi rất bận, đôi khi phải làm thêm giờ. Thi thoảng về thăm nhà, con bé đã ngủ. Và chính vì thế mà chúng tôi đã lắp một chiếc camera để xem con bé làm gì vào ban ngày. Và khi chúng tôi rảnh, chúng tôi cũng có thể nói chuyện với con bé qua camera."
Em bé dần dần đã coi camera là "cha mẹ đang trốn" của mình.
"Nhiều lúc, chúng tôi về nhà sau khi nói chuyện với con bé trên camera nhưng con bé vẫn nghĩ là cần đứng dưới camera để nói chuyện với chúng tôi. Con bé vẫn đứng đó khi muốn nói chuyện với chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã nhìn ra chuyện gì đang xảy ra," bố em bé chia sẻ.
Anh Chang cũng cho biết thêm: "Nhìn thấy con cứ đứng gọi bố mẹ qua camera rất đau lòng. Nhưng mà chúng tôi đâu làm gì được. Chúng tôi muốn ở nhà với con nhưng không có lựa chọn nào khác. Nếu chúng tôi làm việc ở thành phố, sẽ không đủ tiền để trang trải cuộc sống gia đình."
Vợ chồng anh Chang là một trong rất nhiều cặp vợ chồng ở Trung Quốc phải lên thành phố làm việc để nuôi sống gia đình.
Sau khi anh Chang đăng tải khoảnh khắc ở nhà của con gái, video đã khiến rất nhiều người xúc động. Sếp ở công ty anh Chang nhìn thấy và đã cho phép anh nghỉ vài ngày để về với con. Cặp vợ chồng đã ngay lập tức lái xe liền 9 tiếng để về nhà.
SCMP cho hay, em bé lúc đầu đã bất ngờ tuy nhiên đã thân với bố rất nhanh sau đó.
Anh Chang nói: "Có hàng trăm nghìn gia đình như nhà chúng tôi. Tôi mong rằng video của con gái chúng tôi có thể khiến mọi người chú ý hơn đến những trẻ em đang cần sự quan tâm như vậy. Cảm ơn mọi người."
Anh Chang bày tỏ mong muốn có được một công việc ở địa phương để có thể ở gần con gái.