Vụ việc xảy ra tại một nhà hàng buffet hải sản. Tên trang cá nhân, anh Sirapop Sathaporn là chủ nhà hàng, đã có những chia sẻ về trải nghiệm "kinh hoàng" vừa xảy ra tại đây. Anh Sathapon cho biết, nhà hàng thường xuyên đón hai vị khách lớn tuổi tới ăn.
Tuy nhiên, gần đây họ mới phát hiện ra hai cụ bà mang theo túi và hộp đựng để mang rất nhiều cua ghẹ, tôm về nhà. Những thực khách xung quanh nhìn thấy nên đã báo cho quản lý nhà hàng biết.
"Sau khi kiểm tra camera giám sát, tôi đã giật mình và tới nói chuyện với hai bà cụ. Tôi đã yêu cầu họ mở túi ra, thì phát hiện bên trong chứa gần 2 kg tôm, khoảng 3 kg cua biển với giá trị khoảng 2.000 - 3.000 baht", chủ nhà hàng kể lại.
Rất bất bình về hành vi phản cảm trên, anh Sathapon định gọi điện báo cảnh sát thì hai vị khách giải thích sợ ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy nên định mang về ăn bù.
Nhưng thực tế hai cụ bà trước đó vẫn ăn uống bình thường tại nhà hàng mà không có dấu hiệu bệnh tật gì.
Sau cùng, phía nhà hàng quyết định để hai vị khách rời đi và tuyên bố sẽ không tiếp đón nữa.