Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn được biết đến là nhà lãnh đạo cá tính và đầy sức hút. Gạt bỏ hình ảnh nghiêm nghị và khô khan của một chính trị gia. Ông Putin có lẽ là vị nguyên thủ quốc gia hiếm hoi có những thú vui, sở thích rất "đời", thoải mái thể hiện hình tượng của mình trước công chúng.
Bỏ qua những bộ vest trịnh trọng, những cỗ xe hào nhoáng, người ta thỉnh thoảng lại thấy nhà lãnh đạo Nga vào rừng rậm Siberia săn bắn, lái xe địa hình, xe tải, thậm chí là cả mô tô.
Cũng chính vì sự gần gũi này mà ông kết thân với những người bạn đặc biệt. Họ chẳng phải tỷ phú, doanh nhân, chính khách gì đó xứng tầm, mà đôi khi chỉ là gã trai phong trần, bụi bặm, đam mê rong ruổi trên những cung đường.
Hình ảnh Tổng thống Putin cưỡi xe phân khối lớn, cạnh bên là Thủ lĩnh nhóm Sói đêm - Alexander Zaldostanov đã tạo nên sự phấn khich cho thanh niên Nga cũng như trên toàn cầu. Hiếm có nguyên thủ nước lớn nào trên thế giới lại "chất chơi và cực ngầu" như vậy.
Sói đêm là câu lạc bộ mô tô lớn nhất nước Nga, với hơn 5.000 thành viên trên khắp liên bang. Thủ lĩnh của nhóm Sói đêm - Alexander Zaldostanov là một người bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Alexander Zaldostanov sinh năm 1963, tốt nghiệp Học viện Y khoa Moscow. Với sở thích cá nhân, Alexander Zaldostanov đã thành lập một câu lạc bộ yêu mô tô và nhạc rock với tên gọi Sói đêm tại Moscow vào những năm 1980.
Các thành viên ban đầu của Sói đêm ngoài Alexander Zaldostanov còn bao gồm một nhạc sĩ, một thợ cơ khí và một nhà trị liệu mát-xa.
Ngoài niềm yêu thích về mô tô và âm nhạc, họ cũng nhận mình là "những Robin Hoods" đứng lên bảo vệ, giúp đỡ người dân địa phương cũng như người da đen yếu thế trước những bất công trong cuộc sống.
Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Alexander Zaldostanov với biệt danh "bác sĩ phẫu thuật", nhóm Sói đêm đã hết mình phục vụ cho cộng đồng nước Nga. Các thành viên của Sói đêm có một lòng yêu nước nhiệt thành, họ tin rằng "bất cứ nơi nào có Sói đêm, nơi đó có nước Nga".
Ngoài ra, họ còn đóng góp nhiệt tình trong việc phổ biến tinh thần yêu nước đến thế hệ học sinh, sinh viên Nga như phụ trách quản lý các học sinh của trường Sevastopol và trao cho thành phố Volgograd một đài phun nước dành cho trẻ em.
Năm 2009, ông Putin lần đầu gặp gỡ nhóm Sói đêm. Từ đó đến nay, tình bạn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Alexander Zaldostanov ngày càng bền chặt, tới mức thủ lĩnh của nhóm Sói đêm bị đưa vào danh sách đen của cơ quan chức năng Phần Lan, bị cấm nhập cảnh vào đất nước này.
Với định hướng đạo đức và tư tưởng chính nghĩa, năm 2013 thủ lĩnh nhóm Sói đêm đã được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Danh dự, cho những đóng góp trong việc giáo dục lòng yêu nước cho những người trẻ tuổi.
Ngược lại, thủ lĩnh nhóm Sói đêm đã ca ngợi nhà lãnh đạo nước Nga là người đang dành mọi nỗ lực để "khôi phục sự vĩ đại của nước Nga".
Năm 2015, cả thế giới đã biết đến nhóm Sói đêm qua một chuyến đi biểu dương lực lượng vượt qua biên giới Ukraine để đến Crimea.
Họ đến vùng đất mới được sáp nhập vào Nga để thực hiện một chiến dịch từ thiện cho người dân ở miền Đông Ukraine và Crimea. Đồng thời Alexander Zaldostanov là người thường xuyên lên tiếng bảo vệ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.