Vào cuối tháng 11, The New York Times đã viết về "cuộc xâm lược sắp xảy ra" trong khi đó CBS News dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ cho rằng khả năng Nga tấn công sẽ tăng lên khi thời tiết lạnh giá, và theo hãng tin AP, Nga có kế hoạch thực hiện "cuộc tấn công" vào Ukraine vào đầu năm 2022 và triển khai khoảng 175 nghìn binh sĩ gần biên giới.
Tình báo Mỹ phát hiện ra rằng Nga đã triển khai một nửa số quân theo kế hoạch ở khu vực biên giới với Ukraine, nguồn tin nói với AP.
Các cơ quan tình báo Mỹ cũng lưu ý rằng trước "cuộc xâm lược" tiềm tàng, Nga, với sự giúp đỡ của các quan chức và giới truyền thông, đã tăng cường tuyên truyền nhằm "bôi nhọ" Ukraine và NATO, một nguồn tin của AP cho biết.
"Chúng tôi đã biết về các hành động của Nga từ lâu và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận lâu dài với Putin", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói khi được các phóng viên hỏi về các phát hiện tình báo.
Kể từ tháng 10/2021, các ấn phẩm của Mỹ bắt đầu "bơm thổi" về một cuộc "xâm lược" có thể xảy ra của Nga đối với Ukraine.
Washington Post là tờ báo đầu tiên viết về "những chuyển động bất thường của thiết bị" của quân đội Nga, trích dẫn các quan chức từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Sau đó, Politico đã công bố các hình ảnh vệ tinh về các vết tích được cho là của xe tăng Nga ở vùng Smolensk, cách biên giới Ukraine 250 km.
Vào cuối tháng 11, The New York Times đã viết về "cuộc xâm lược sắp xảy ra" trong khi đó CBS News dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ cho rằng khả năng Nga tấn công sẽ tăng lên khi thời tiết lạnh giá.
Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, lập luận rằng Moscow không chuẩn bị cho hành động gây hấn chống lại Ukraine, và giải thích rằng việc di chuyển các vũ khí trang bị trên khắp lãnh thổ của nước Nga không nên được quan tâm đối với bất kỳ ai ngoại trừ chính quốc gia này.

Công binh Nga bắc cầu phao vượt sông trong cuộc tập trận chung với Belarus.