Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã trở thành người bị truy nã gắt gao nhất trên thế giới trong suốt 8 tháng, trước khi bị bắt vào ngày 13/12/2003.
Một trong những chiến dịch truy lùng khốc liệt và kịch tính nhất lịch sử đã kết thúc vào ngày 13/12/2003 khi Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị Quân đội Mỹ bắt giữ sau 8 tháng trốn chạy.
Ông Saddam Hussein đã cầu xin được sống lúc bị binh lính Mỹ kéo lên từ một cái hố. Nhà lãnh đạo Iraq khi đó đã hét lên và cầu xin binh lính Mỹ đừng giết ông.
Ông Hussein giữ chức tổng thống thứ năm của Iraq trong 24 năm, từ 1979 cho đến khi ông bị liên minh do Mỹ dẫn đầu phế truất vào năm 2003.
Khi Thủ đô Baghdad của Iraq rơi vào tay Quân đội Mỹ tháng 4/2003 ông Hussein đã trốn mất, châm ngòi cho một trong những chiến dịch truy lùng khốc liệt nhất lịch sử trước khi ông bị bắt vài tháng sau đó.
Cựu Tổng thống Hussein là người bị truy nã gắt gao nhất trên thế giới trong suốt 8 tháng. Cuối cùng, vào tháng 12/2003, người Mỹ nhận được thông tin ông đang ở đâu đó gần nơi sinh của mình ở Tikrit, địa điểm cách Baghdad khoảng 85 dặm (136 km).

Ông Saddam Hussein đã cầu xin được sống lúc bị binh lính Mỹ kéo lên từ một căn hầm nhỏ.
Thông tin tình báo trên đã dẫn họ đến một trang trại và đây là nơi Chiến dịch Red Dawn kết thúc vào ngày 13/12 khi một người lính Mỹ nhấc tấm phủ lên để lộ một cửa hầm nhỏ trên mặt đất.
Chiếc hầm sâu khoảng từ 6 - 8 feet (1,8 - 2,5 m), chỉ đủ rộng cho một người nằm và có sẵn một đường ống lắp đặt để thông khí vào bên trong.
Đó chính là nơi mà ông Hussein đang ẩn náu. Một người lính Mỹ thét lên: “Thưa quý vị, chúng tôi đã tóm được ông ta!”.
Nhà lãnh đạo Iraq sau đó bò ra khỏi nơi ẩn nấp với bộ dạng bết bát thê thảm rồi hét to vào mặt những người lính đã tìm thấy mình: “Đừng bắn, đừng bắn, tôi là Saddam Hussein. Tôi là tổng thống của Iraq và tôi sẵn sàng đàm phán”.
Bai năm sau, vào tháng 11/2006, một tòa án ở Iraq đã kết tội ông Saddam “phạm tội ác chống lại loài người” và kết án tử hình ông bằng cách treo cổ.
Ông Saddam Hussein bị hành quyết tại Baghdad vào ngày 30 tháng 12 năm 2006, thọ 69 tuổi.
VietBF @ Sưu tầm