Theo như quốc gia châu Mỹ Honduras, vấn nạn buôn bán ma túy, băng đảng bạo lực, tham nhũng và bất ổn chính trị cũng như đại dịch Covid-19 đang đẩy tình trạng nghèo đói lan rộng đang khiến hàng triệu người dân Honduras phải sống nhờ vào... bãi rác. Nhưng ở nơi cùng cực ấy, thậm chí, họ còn đối mặt với "đối thủ" khó nhằn.
Ngay khi mặt trời mọc, đoàn xe tải chở rác đổ về bãi chứa, nơi được người dân địa phương gọi là "lò hỏa táng", để trút xuống thêm hàng núi rác. Và họ phải tranh giành với kền kền.
Ở quốc gia châu Mỹ Honduras, vấn nạn buôn bán ma túy, băng đảng bạo lực, tham nhũng và bất ổn chính trị cũng như đại dịch Covid-19 đang đẩy hơn một nửa trong số 10 triệu người - 59% - vào cảnh nghèo đói.
"Tôi kiếm tiền nuôi con từ đây... từ bãi rác này"
Marlon Escoto, đã mưu sinh bằng cách lục lọi ở những đống rác từ năm 14 tuổi, cố xua đuổi lũ kền kền khi bới đống rác khổng lồ ở ngoại ô Teguciagalpa để tìm phế liệu để bán kiếm tiền mưu sinh.
"Tôi kiếm tiền nuôi con từ đây... từ bãi rác này", Escoto, hiện đã 59 tuổi vừa nói vừa cố bới đống rác trên ngọn đồi nhìn ra thủ đô Tegucigalpa của Honduras. Ông vẫn đến đây trong hàng chục năm qua và nói không hề có ý định rời bỏ bãi rác trong tương lai gần.

Ông Marlon Escoto đã nhặt rác từ năm 14 tuổi cho đến nay đã 59 tuổi để mưu sinh qua ngày. Ảnh: AFP
Vợ của Escoto đang nằm viện và ông ấy cần phải trả tiền điều trị cho vợ mình. Nhưng ông cho biết thu nhập kiếm được từ việc nhặt rác hầu như không đủ để mua thức ăn.
Vào ngày Honduras tổ chức bầu cử tổng thống (ngày 28/11), nhưng Escoto cùng khoảng 100 người vẫn cố nhặt nhạnh ở bãi rác thành phố. Và ông Escoto không biết sẽ bỏ phiếu cho ai.
Escoto nói: "Mọi người đều có quyền bầu cử vì chúng ta là công dân. Nhưng vấn đề là ai thắng cũng vậy thôi, không bên nào giúp tôi. Tôi phải trả tiền cho mọi thứ trong nhà của mình".
Tuy nhiên, tài liệu phát tay rất phổ biến ở Honduras và dường như chúng sẽ tăng đột biến khi các cuộc bầu cử diễn ra gần kề.
Một tháng trước, chính phủ bắt đầu phát phiếu quà tặng trị giá 7.000 lempira (290 USD) hỗ trợ mỗi hộ gia đình để xóa đói giảm nghèo, trong khi mức lương tối thiểu ở Honduras là 400 USD một tháng. Hàng dài người xếp hàng nhận phiếu mua hàng của chính phủ.

Bãi rác là nơi kiếm sống của hàng trăm người dân mỗi ngày. Ảnh: AFP
Marco Antonio Cruz, 69 tuổi, một người nhặt rác khác cũng mưu sinh tại bãi rác này cho biết: "Ở đây chúng tôi thu gom chai nhựa, bìa cứng, chai thủy tinh, giấy. Chúng tôi không kiếm được nhiều, chỉ đủ cho một đĩa thức ăn".
Cuộc chiến với... kền kền
Ngay khi mặt trời mọc, đoàn xe tải chở rác đổ về bãi chứa, nơi được người dân địa phương gọi là "lò hỏa táng", để trút xuống thêm hàng núi rác.
Kền kền bay vòng trên không trước khi sà xuống giành thức ăn với con người. Những người nhặt rác phải xin giấy phép của thành phố để được nhặt rác. Một số người thậm chí còn coi giấy phép nhặt rác là món quà từ Thị trưởng Nasry Asfura, ứng viên tổng thống của đảng Quốc gia cầm quyền.
Nhiều người làm việc một mình, một số người theo làm việc theo nhóm. Mùi hôi thối xộc lên, bám chặt vào quần áo, nhưng họ không một chút nhăn mặt. Họ nhặt xác động vật ra khỏi chai nhựa mà không có dấu hiệu ghê tởm. Họ nói đùa rằng ngay cả Covid-19 cũng sẽ không thể "tấn công" bãi rác.
Theo một nghiên cứu của Đại học Autonomous, đại dịch là nguyên nhân chủ yếu đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở đây từ 5,7% vào năm 2019 tăng lên 10,9% vào năm 2020.

Bà Magdalena Cerritos, 72 tuổi và 4 người con đều mưu sinh tại bãi rác. Ảnh: AFP
Bà Magdalena Cerritos, 72 tuổi, cho biết: "Tôi đã nuôi dạy các con của mình trưởng thành từ đây và giờ đây chúng cũng ‘làm việc’ ở đây vì không tìm được việc làm".