Ở cái tuổi 80 gần đất xa trời mà ông cụ vẫn đạp xe rong ruổi để mong bán được mấy ly chè. Ông cũng bán thêm đồ chơi cho con nít, chứ thực tế bán chè chẳng lời lãi bao nhiêu. Một Tiktoker đã vô tình đăng được clip và không chỉ có ngay hàng triệu lượt xem mà còn có hàng ngàn comment.
Ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng thay vì an nhàn hưởng phước, cụ ông vẫn phải tất bật mưu sinh. Dù việc buôn bán có ế ẩm đi chăng nữa thì ông cũng chẳng thể ngừng vì 4 chữ “miếng cơm manh áo”.
Sài Gòn sau dịch trở lại nhộn nhịp như xưa nhưng ở những góc nhỏ của thành thành phố hoa lệ này vẫn còn đó những mảnh đời cơ cực, ngày đêm chật vật kiếm miếng ăn. Mới đây, tài khoản TikTok có tên Ly Ly đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông tuổi 80 rong ruổi cùng gánh chè chỉ vỏn vẹn có 9 ly làm ai xem xong cũng không kiềm được nước mắt vì xúc động.
Đầu tóc bạc phơ mà vẫn phải dãi nắng dầm sương
Trong clip, khi được hỏi lí do bán chè nhưng nấu ít, cụ ông chậm rãi trả lời: “Nấu 9 ly vì sợ bán không hết, hôm nào bán được 7 ly là hên lắm rồi, bình thường đứng 6 tiếng mà chỉ bán được có 3-4 ly thôi“. Ai nghe qua chắc sẽ nghĩ chè cụ không ngon nhưng những người đã từng thưởng thức đều khen ngợi hết lời. Chỉ đáng tiếc, cái duyên buôn bán lại không mỉm cười với cụ.
Thấy thùng to đùng vậy chứ chỉ có 9 ly thôi
Ông cho hay hôm nào bán được 1/2 là mừng lắm
Dù tuổi đã cao nhưng cụ rất chịu khó, được biết mọi công đoạn trong khâu làm chè đều do cụ tự tay thực hiện, không chỉ ngon mà còn đảm bảo vệ sinh. Cứ nấu xong là hành trình rong ruổi lại bắt đầu. Chiếc xe máy cà tàng mỗi ngày phải chở bao nhiêu là thứ từ thùng đá, ghế ngồi cho tới những vật dụng cần thiết khác. Giá bán ra cho mỗi ly chè chỉ có 15K nhưng topping thì nhiều vô kể. Phải bán hết 9 ly, cụ mới lời được 20.000-30.000 đồng.
Công việc bán chè trên thực tế chả lời lãi bao nhiêu
Lắm lúc đứng yên một chỗ “ế” quá, cụ lại lấy xe chạy qua chạy lại để chào hàng. Vì di chuyển nhiều nơi nên cụ cũng sắm thêm những món đồ chơi dành cho trẻ em về bán với hi vọng kiếm thêm chút đỉnh.
Do đi nhiều nên cụ cũng tranh thủ bán cả đồ chơi con nít
Đến đoạn chủ clip hỏi chuyện gia đình, cụ khẽ cười rồi đáp: “Xui quá, vợ tôi mất rồi“. Đến lúc này, nỗi buồn trong đôi mắt cụ chẳng tài nào giấu được: “Bả bị bệnh về não, mất ba năm rưỡi rồi, ông ngày nào cũng nhớ, nhìn hình là chảy nước mắt“. Lúc trước cũng nghèo nhưng vợ chồng hủ hỉ, giờ chỉ còn lại mình cụ trên thế gian này.

Cái nghèo đáng sợ nhưng sự cô đơn còn đáng sợ hơn nhiều
Sau cùng, chủ clip cũng không quên đưa tay giúp đỡ bằng cách mua hết chè và số đồ chơi còn lại để cụ được về nhà nghỉ. Không chỉ vậy, chị còn hứa sẽ quay lại mua thêm để tặng các em nhỏ trong dịp Giáng sinh sắp tới. Nghe đến đây, ông cụ cảm ơn rối rít.
Chị gái tốt bụng kiêm chủ clip “mua đứt” số hàng còn lại giúp cho cụ
Chỉ sau 18 giờ “lên sóng”, đoạn clip đã thu về gần 2 triệu lượt xem cùng hơn 5.000 bình luận. Ngoài việc dành lời khen cho hành động đẹp của Ly Ly, dân tình còn bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến cảnh ông cụ bán buôn đến tận khi trời tối mịch.
Cụ ông sợ ế chỉ dám nấu 9 ly chè, chào hàng 6 tiếng còn chưa vơi phân nửa
Dân tình thi nhau để lại bình luận
– “Chị tốt quá. Hôm nào em tạt ngang mua ủng hộ ông”.
– “Đúng kiểu truyền năng lượng tích cực luôn. Ông cụ thật may vì gặp chị”.
– “Thay vì ngồi uống ly trà sữa ở 1 quán có thương hiệu nổi tiếng thì mua giúp những người lớn tuổi như này đi mọi người ơi”.
– “Bản thân mình cũng chẳng sướng gì nhưng thấy người già neo đơn cơ cực là muốn rơi nước mắt”.
– “Nghề bán chè cực lắm. 1 ly để giá 10-15k cho dễ bán chứ chẳng lời lãi bao nhiêu”.
– “Thấy ông cười mà cũng cười theo”.
Vậy mới thấy, cuộc sống quanh ta còn biết bao mảnh đời khó khăn, cơ cực và không có duyên với hai từ ‘may mắn’. Chỉ hi vọng rằng những người xem được clip này nếu có duyên gặp gỡ sẽ ủng hộ để cụ thoát cảnh “ế” hàng, bán được nhiều chè hơn để trang trải sinh hoạt trong cuộc sống.