Ít giờ trước, trả lời yêu cầu của kênh Radio 103FM về vai trò của Tel Aviv trong vụ nổ tại khu vực Natanz, nơi có một địa điểm hạt nhân của Iran hôm 4/12, Thứ trưởng Quốc phòng Israel Alon Schuster đã ngầm thừa nhận:
"Chúng ta thường không hỏi một người đàn ông đã làm gì vào ban đêm, và hiện chúng tôi đang cố gắng mang lại sự thay đổi quan điểm của toàn thế giới thông qua các biện pháp ngoại giao
Trong quá khứ, chúng ta đã sử dụng vũ lực chống lại kẻ thù và hiện nay chúng tôi tin rằng trong những tình huống cực đoan, cần phải hành động bằng các năng lực quân sự".

Thứ trưởng Quốc phòng Israel Alon Schuster (người đứng giữa) trong một chuyến thị sát đơn vị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong tháng 11 (Ảnh: Facebook cá nhân của ông Alon Schuster).
Tiếp đó, ông Schuster tập trung vào "những nỗ lực" mà Israel đang thực hiện để ngăn chặn điều mà Tel Aviv tuyên bố là Iran đang phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.
Israel gần đây đã phân bổ khoảng 1,5 tỷ USD để phát triển các năng lực quân sự giúp tiến hành tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran - thường được phòng thủ mạnh và được xây dựng ngầm dưới lòng đất.
Một trong những địa điểm như vậy được cho là nằm không xa thị trấn Natanz, nơi một vụ nổ đã được nghe thấy vào 2 ngày trước. Truyền thông địa phương cho biết người dân đã nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời vào thời điểm đó.
Các báo cáo mới nhất đã cáo buộc những kẻ gây ra vụ nổ hồi tháng 4 cũng tại Natanz cho các nhà khoa học địa phương - những người được cho là đã bị cơ quan tình báo Mossad của Israel "giật dây".
VietBF @ Sưu tầm