Kẻ gây náo loạn điện Capitol được biết đến trong vụ tấn công ngày 06/01/2021 tại điện Capitol, Washington DC, đã bị tư pháp kết án 41 tháng tù giam hôm 17/11/2021, sau khi Jacob Chansley, 34 tuổi, người tự xưng là "pháp sư QAnon" ngực trần đội mũ lông sừng.

Ảnh tư liệu chụp ngày 06/01/2021. Cùng với các ủng hộ viên khác của Donald Trump, Jacob Anthony Chansley xông vào tòa nhà Quốc Hội Mỹ, Washington, Hoa Kỳ. © AFP - SAUL LOEB
Theo AFP, vào tháng 9 vừa qua, Jacob đã nhận tội cản trở một thủ tục chính thức khi đương sự cùng hàng nghìn người xông vào trụ sở Quốc Hội lưỡng viện nhằm ngăn chặn thủ tục xác nhận ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden trúng cử tổng thống Hoa Kỳ.
Với chiếc mũ lông có sừng, khuôn mặt tô vẽ, ngực trần xăm trổ và tay cầm ngọn giáo dài gần hai mét, Jacob Chansley đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho cuộc tấn công trụ sở Quốc Hội. Do quá muốn đi đầu phô diễn trong cuộc tấn công, bị cáo đã lĩnh một bản án tương xứng với hành động của mình, đồng thời là mức án nặng nhất cho đến nay đối với những kẻ gây bạo loạn.
Trong mười tháng bị tạm giam phòng ngừa, bị can chỉ ăn đồ hữu cơ (bio), trả lời phỏng vấn cho một chương trình truyền hình chính trị nổi tiếng vào Chủ Nhật và thừa nhận tội danh cản trở một thủ tục chính thức của nghị viện.
Trước khi bị tuyên án, Jacob Chansley đã phát biểu, trình bày rất lâu với thẩm phán để giải thích rằng việc bị biệt giam đã cho phép anh ta tự nhin lại bản thân và tự thấy là mình "đã làm hỏng tất cả", từ ngữ trong nguyên văn. Sau đó, Jacob giải thích mình bị mắc chứng rối loạn nhân cách và từ giờ thì muốn sống theo những nguyên tắc của Jesus và Ghandi.
Thẩm phán nói rằng ông tin vào sự hối hận của Jacob và những lời nói của anh ta có thể giống như những gì mà Martin Luther King đã nói và đây cũng là một trong những phát biểu gây ấn tượng nhất đối với vị thẩm phán trong 34 năm hành nghề, nhưng vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nên Jacob vẫn phải ngồi tù.