Một gia đình tại Peru đã thu hút được sự chú ý từ phía CĐM sau khi đăng tải câu chuyện về chú chó Husky 3 tháng tuổi mà gia đình này nuôi Một phụ nữ sống tại thành phố Comas (Peru) đã mua được một chú chó Husky với giá $12. Sau khi con trai cô nằng nặc muốn nuôi một chú thú cưng trong nhà.
Tuy nhiên, cô Maribel đã nhận ra có gì đó rất kì lạ với thú cưng của gia đình có tên Run Run. Lúc đầu, Run Run cư xử như một con chó, chơi với những con chó khác, nhưng sau đó nó bắt đầu săn đuổi và ăn thịt chuột lang, gà và vịt xung quanh khu phố khiến hàng xóm rất khó chịu và thường xuyên phàn nàn với gia đình cô Maribel.
Sotelo cũng đã quan sát thấy "chú chó Husky" ba tháng tuổi thường thích đuổi theo những con vật khác nhưng không phải để chơi đùa, mà là với sự thèm muốn ăn thịt chúng. Kèm theo đó, chú chó cũng thường xuyên chạy vào rừng và gây hấn với những động vật hoang dã.
Một tuần trước, Run Run trở về nhà trong tình trạng bị thương khá nặng và được gia đình đưa tới bệnh viện để điều trị.
Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra Run Run không phải là một con chó, mà thực ra nó là một con cáo!
"Nó không thù địch, nó không tấn công chúng tôi hoặc người khác, nhưng nó khiến chúng tôi mất tiền vì những người hàng xóm cứ sang đòi bồi thường những gì Run Run bắt và ăn", Maribel Sotelo giải thích.
Sau đó, Cục môi trường địa phương đã có mặt và xác nhận Run Run là một con cáo Andean, và việc nó ăn thịt gà và chuột lang chỉ đơn giản là bản chất tự nhiên mà thôi.