Đúng với câu của cho là của ôi, Ukraine cay mũi nhận quà từ láng giềng, dân tình sục sôi vì bị sỉ nhục. Hiện tại dư luận Ukraine phần lớn đang phản ứng rất tiêu cực trước 'món quà' nước láng giềng tặng cho Kiev. Họ cho rằng sự trợ giúp như vậy chỉ có thể coi là sự sỉ nhục đối với Ukraine.
Bộ Quốc phòng Lithuania đã quyết định chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) máy bay huấn luyện Aero L-39 Albatros do CH Czech sản xuất. Từ năm 2019 đến nay, chiếc máy bay này đã không còn hoạt động.
Theo tờ Lrytas, quá trình chuyển giao chiếc máy bay đã được chính thức hóa trong khuôn khổ một chương trình hỗ trợ "vu vơ" của Bộ Quốc phòng Lithuania dành cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Nói về tình trạng hiện tại của "món quà" dành cho Ukraine, đại diện quân đội Lithuania - Thiếu tá Gintautas Chunis cho biết: "Chiếc máy bay đang được bảo quản 6 tháng một lần để ngăn chặn sự xuống cấp".
Theo trang tin regnum.ru, chiếc L-30 này đã bị Không quân Lithuania loại biên và dự kiến sẽ được tháo dỡ. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, Bộ Quốc phòng Lithuania đã quyết định tặng lại cho Kiev.

Máy bay huấn luyện L-39 của Lithuania. Ảnh: Wiki
Tin tức này đã được thảo luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội.
"Họ [Lithuania] vứt hết cả rác sang đây... Với những đồng minh như thế này, chúng ta cần gì kẻ thù nữa" - Một độc giả có nickname Anna M bình luận.
"Với những đối tác như thế, chúng ta sẽ tự giết mình trước khi cả quân Nga tấn công" - Một cư dân mạng khác bày tỏ sự bức xúc.
"Khốn thật, họ đã biết đất nước của chúng ta thành bãi sắt vụn" - Người dùng có nickname Ok bày tỏ sự phẫn nộ.
"Tình anh em là thế đấy" - độc giả Alexei D viết.
"Chuẩn đấy. Đây là lực lượng hỗ trợ cho tàu phá băng mua từ Anh" - độc giả Vladimir K mỉa mai.
"Đúng kiểu quá lười để vứt thiết bị hoặc đồ đạc bị hỏng đi, sau đó bạn viết một quảng cáo và cho không thứ đó" - Độc giả Aleks bình luận.
Theo trang tin rueconomics.ru, mặc dù chính quyền Kiev chấp nhận món quà và nhấn mạnh rằng chiếc L-39 này sẽ được triển khai trong tương lai gần nhưng dư luận Ukraine phần lớn đang phản ứng rất tiêu cực trước thông tin này. Họ cho rằng sự trợ giúp như vậy chỉ có thể coi là sự sỉ nhục và xúc phạm thô bạo đối với Ukraine.
"Đối với tôi, đây là một sự sỉ nhục và xúc phạm nặng nề đối với Ukraine. Nhưng các nhà lãnh đạo của chúng tôi dường như không nhận thấy cái tát vào mặt họ" - rueconomics.ru nêu ý kiến tiêu biểu của dư luận Ukraine.
"Đây là ví dụ sinh động về tình hữu nghị giữa các dân tộc châu Âu cùng phản đối sự xâm lược từ Nga. Đổi lại, tôi đề nghị tặng các đồng chí Lithuania một chiếc xe tăng 'phân' độc nhất vô nhị" - Một cư dân mạng Ukraine bình luận với giọng điệu đầy mỉa mai.

Tàu phá băng James Clark Ross được Anh bán lại cho Ukraine. Ảnh: Lenta.ru
Trước đó, Ukraine được cho là đã bị Anh "lừa" tới 2 lần khi mua lại chiếc tàu phá băng loại biên James Clark Ross với giá đắt đỏ, thậm chí con tàu còn bị tháo dỡ hết thiết bị trước khi chuyển giao cho Kiev.
Trong chương trình 60 Minutes, nhà sử học kiêm nhà khoa học chính trị của Donetsk - Vladimir Kornilov cho biết ban đầu Anh định bán con tàu này với "giá đồng nát" nhưng kết quả là Ukraine lại mua nó với giá lên tới 5 triệu USD.
"Ukraine đã mua đống sắt vụn với giá 5 triệu USD. Chưa hết, vài ngày trước, một đoạn video đăng tải trên You Tube đã cho thấy các thiết bị trên tàu được tháo dỡ trước khi chuyển giao cho phía mua.
Như thế, London đã một lần nữa 'đánh lừa' Ukraine với cùng một con tàu phá băng. Trong khi đó, qua bài phát biểu ở Odessa, có thể thấy ông Zelensky thậm chí còn không biết gì về chuyện này" - Ông Kornilov nói trên chương trình 60 Minutes.
Trang tin infosmi.net cho hay, dù đã mua vào với giá 5 triệu USD nhưng Ukraine sẽ cần thêm 10 triệu USD để truy trì con tàu này. Kiev đã mua một đống sắt vụn với giá đắt đỏ. Thân tàu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn có 1 động cơ sau khi tất cả các thiết bị đã bị tháo dỡ tại nhà máy ở London.
VietBF@ sưu tập