Richard Barron người chịu trách nhiệm về bầu cử tại hạt Fulton bang Georgia đã từ chức . Anh này bị tố cáo là đã giúp cho Đảng Dân Chủ thắng kỳ bầu cử 2020.
Kể từ sau kỳ bầu cử đó, cuộc đời anh ta và gia đình trở thành ác mộng với biết bao lời hăm dọa đến tính mạng.
Anh ta đã báo cho FBI về những lời đe dọa đó, nhưng xem ra không có kết quả.
Không biết anh ta có tiếp tay thật hay không, nhưng nếu có thật thì ngu quá!
Lấy bao nhiêu tiền của, chức vụ, quyền lực để có thể đổi lấy hạnh phúc, an toàn của vợ con mình? Chỉ có loài heo mới làm chuyện ngu như vậy thôi.
Tôi tin chắc dù anh ta có làm bậy hay không, có từ chức hay không, có ở lại Georgia hay không thì cuộc đời anh ta đã tàn. Vợ sẽ ly dị, con sẽ bỏ đi, đó thực sự là 1 cái kết rất đắng.