Cách đây không lâu, anh Johan Uibopuu đã có 1 trải nghiệm rất khó quên khi vào 1 buổi sáng. Người mẹ của Johan đã gọi cho anh với giọng hoảng hốt. Đồng thời nhờ anh kiểm tra hộ cái chuồng gà của bà.
"Vào 1 buổi sáng tĩnh lặng, đột nhiên mẹ tôi đã gọi điện thoại cho tôi với giọng hốt hoảng. Mẹ nói mình đang đi cho gà ăn thì đột nhiên phát hiện ra 1 đám chuột ở ngay phía cửa của chiếc chuồng gà. Vừa mở cửa ra, mẹ đã nhìn thấy chúng. Khi đã hết sốc, mẹ tôi cố xua chúng đi, nhưng đám chuột cứ đứng ì ra", anh Johan kể lại mọi chuyện.
Thấy có gì đó không ổn, mẹ anh Johan mới gọi điện nhờ con trai đến kiểm tra xem sao.
Anh Johan thì cho biết với việc có thức ăn và nước, chuồng gà là nơi hoàn hảo cho lũ chuột tìm đến và việc chúng xuất hiện ở đây chẳng có gì là đáng ngạc nhiên.
Thế nhưng, khi Johan đến nơi, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Mười ba con chuột, không hiểu vì lý do gì, đã bị buộc phần đuôi của chúng lại với nhau, khiến chúng không thể di chuyển ra chỗ nào khác mà chỉ có thể giẫm đạp lên nhau mà thôi.
Hiện tượng đuôi chuột bị buộc lại với nhau thế này gọi là vua chuột - trong quan niệm dân gian ở nhiều nước, nó bị coi là 1 điềm gở, thường mang lại tai họa, ví dụ như lũ lụt, dịch bệnh, đói kém. Mẹ của Johan càng lo ngại hơn khi phát hiện ra số con chuột bị buộc đuôi lại với nhau là 13 - 1 con số cũng được coi là không may mắn.
Không rõ "vua chuột" có thực sự mang lại điềm gở gì cho con người hay không, nhưng rõ ràng, đây chính là 1 tai họa với chính những con chuột này.
Ông Andrei Miljutin, người quản lý Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Đại học Tartu đã đồng ý đưa những con chuột này đi và cho biết, lũ chuột đã bị "tuyên án tử hình" khi bị dính lại với nhau trong tình trạng này.
Ông Andrei cũng nói thêm là 2 trong số 13 con chuột đã chết.
"Cho dù chúng có thể thoát khỏi 1 cái hang nhỏ hẹp đi chăng nữa thì chúng cũng không thể di chuyển 1 cách bình thường, không thể đi đâu để kiếm ăn được và hoàn toàn không được bảo vệ. Sự sống còn của chúng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các điều kiện khách quan. Thường chúng sẽ chỉ sống sót cho đến khi gặp 1 con mèo, chó hoặc con người", ông Andrei chia sẻ thêm.
Ông Andrei cũng tiết lộ thêm rằng để chấm dứt sự đau đớn của các con chuột, bảo tàng của ông đã quyết định sẽ tiêm thuốc trợ tử cho chúng sau khi cắt đuôi. Xác của chúng sẽ được làm thành mẫu vật và được trưng bày ở viện bảo tàng.