Một câu chuyện trong về lớp học online khiến tất cả nghẹn ngào và đang liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội nước này. Một cô giáo đã đột ngột tử vong sau tiết dạy online với các học trò khiến các học sinh khóc cạn nước mắt. Những người nghe câu chuyện cũng không khỏi xót xa.
Theo India Times đưa tin, cô Madhavi là giáo viên dạy Toán ở một trường Tiểu học tại quận Kasargod (Ấn Độ). Ngày 28/10, sau tiết dạy online, cô đã yêu cầu tất cả các em học sinh bật camera để cô nhìn thấy gương mặt các em. Rồi cô dặn dò từng học trò và không quên nói rằng cô rất mong có thể gặp lại học trò vào tuần tới khi các em được đến trường học trực tiếp.
Nhưng ước nguyện đó đã mãi không thể thực hiện vì ngay sau lời nhắn đó, cô giáo đã bị ho dữ hội và cảm thấy khó thở. Cô cho học sinh bài tập về nhà và kết thúc buổi học sớm.
Cô Madhavi sau đó đã gọi điện cho một người thân thông báo về tình hình sức khỏe không tốt của mình. Nhưng khi người này chạy đến nhà của cô Madhavi thì cô đã bất tỉnh. Mặc dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng bác sĩ kết luận cô đã qua đời trước đó.
Cảnh sát sau khi điều tra đã phát hiện đoạn ghi âm mà cô giáo đã ghi trong buổi dạy học cuối cùng của mình trước khi mất. Đó chính là khoảnh khắc cô yêu cầu học trò bật camera rồi dặn dò các em và lời hứa gặp lại học trò.
Những học trò của cô Madhavi đã không thể tin vào tai mình khi hay tin cô giáo đã qua đời đột ngột. Nhiều học trò đã đăng bài tưởng niệm trên trang cá nhân và nhận xét đây là vị giáo viên tốt bụng, chu đáo nhất mà họ từng gặp.
Đoạn nhắn gửi của cô đến các học trò cũng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng, nhiều người để lại những lời thương tiếc, mãi nhớ về cô giáo tốt bụng Madhavi.