Những mô hình binh sĩ này được dựng lên chỉ là để dọa Bắc Kinh - nhưng họ không sợ lắm, một người từng tham gia nghĩa vụ quân sự cho biết.
HÒN ĐẢO TIỀN TUYẾN
Theo Reuters, từ ngày 23/8 đến 5/10/1958, Kim Môn - hòn đảo vốn chỉ cách Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc) 1,8km - đã hứng chịu hơn 47.000 quả đạn pháo từ đại lục trong sự kiện "khủng hoảng eo biển Đài Loan lần hai". Nơi này cũng chứng kiến 20 trận hải chiến giữa Đài Loan và đại lục.
Nằm giữa chiến tuyến đảo Đài Loan và Trung Quốc, Kim Môn là nơi cuối cùng mà cả hai bờ eo biển Đài Loan rơi vào một cuộc giao tranh lớn vào năm 1958, ở thời gian đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.
Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sẽ thống nhất hòn đảo này.
Căng thẳng liên tiếp leo thang gần đây, với việc không quân Trung Quốc liên tục tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan từ 1/10. Động thái này đã khiến Mỹ và các nước phương Tây cũng như Đài Bắc nổi sóng và nâng cảnh báo về nguy cơ Bắc Kinh có thể đang lên kế hoạch cho một động thái quyết liệt hơn.
Kim Môn, cùng với quần đảo Matsu ở phía xa bờ biển Trung Quốc, hiện do chính quyền Đài Bắc kiểm soát kể từ năm 1949.
Chiến dịch pháo kích Kim Môn kéo dài cho đến ngày 15/12/1978 khi Washington chính thức công nhận Bắc Kinh. Mặc dù sau đó, số đạn pháo vẫn được bắn nhưng giảm dần theo kiểu ngày chẵn lẻ.
Theo Reuters, với nhiều vũ khí mới, bao gồm tên lửa chính xác, bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc hiện nay đều có thể dễ dàng vượt qua Kim Môn và tiến thẳng vào các mục tiêu quân sự ở Đài Loan, mặc dù Kim Môn, vốn phụ thuộc chặt chẽ vào đại lục về nguồn nước ngọt khiến hòn đảo trở nên dễ bị phong tỏa.
DÙNG MÔ HÌNH LÍNH ĐỂ DỌA TRUNG QUỐC?
tại nơi đây, những ký ức về chiến tranh đã khắc sâu vào tâm trí nhiều người dân trong nhiều thập kỷ sau đó chính là những mô hình binh sĩ đứng chĩa súng nhắm về phía Trung Quốc từ một số boongke cũ. Cho đến nay, tất cả vẫn được giữ nguyên.
Ông Chen Ing-wen, 50 tuổi, từng tham gia nghĩa vụ quân sự tại Kim Môn từ năm 1991 đến năm 1993 cho biết: "Những mô hình binh sĩ này được dựng lên chỉ là để dọa Bắc Kinh - nhưng họ không sợ lắm".
Bởi theo ông, "từ Kim Môn đến Hạ Môn rất gần, họ có thể nhìn rõ chúng".
Chính quyền của Kim Môn đang nỗ lực quảng bá hòn đảo này không chỉ là một di tích chiến tranh mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với hy vọng thu hút những du khách đến xem rái cá và đi ngắm chim, ở trong những nhà khách boutique mới hợp thời trang và thưởng thức món hàu trứ danh của địa phương.
Dấu tích chiến tranh vẫn còn đó ở Kim Môn như mô hình binh sĩ, những boongke bí mật
Một số người dân cũng đã biến những căng thẳng trong quá khứ thành lợi nhuận, như những nhà sản xuất dao phay nổi tiếng của Kim Môn. Họ vẫn tận dụng vỏ đạn cũ để làm dao phay, ngay cả khi không ai muốn quay lại những cảnh ngày xưa khi phải ẩn náu trong những cái hầm quân sự ẩm thấp, đáng sợ.
"Tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa", Jessica Chen, 53 tuổi, chủ một quán trà nói khi nhớ lại vụ pháo kích.
Tại Kim Môn hiện nay, các hầm trú ẩn quân sự bị cắt giảm nhiều, so với con số 100.000 hầm trú ẩn quân sự vào lúc cao điểm giao tranh. Hiện tại, xe tăng thỉnh thoảng chạy ầm ầm qua các con đường phía sau và binh sĩ canh gác các lối vào hầm trú ẩn quân sự dẫn đến các sở chỉ huy được xây dựng kiên cố bằng đá dày.
VietBF @ Sưu tầm