Ai mà có thể ngờ được một thứ như thế này lại xuất hiện trên đảo hoang chứ?
Là một người đam mê những chuyến phiêu lưu, nam thanh niên trong câu chuyện này đã quyết định thử một lần "chơi lớn" bằng cách một mình ra đảo hoang để thám hiểm.
Ngày hôm đó, sau khi lái xe tới bờ biển, anh liền chuẩn bị một vài đồ đạc cần thiết cho chuyến đi rồi lái một chiếc xuồng máy tự thuê ra đảo.
Thế nhưng khi đã đến nơi, trong lúc đi dạo bên bờ biển anh tình cờ nhìn thấy ở một bãi đá gần đó có thứ nhìn trông rất kỳ lạ.
Nhìn nó như thể một món hàng được đóng gói một cách cẩn thận. Thế nhưng vì sao thứ như vậy lại xuất hiện ở nơi hoang vắng này?

Ảnh: Nguồn Sina.
Do tò mò, người thanh niên đã lái xuồng tới bãi đá gần đó để lấy món đồ kia lên. Ngay khi vừa cầm nó lên tay, anh đã có linh cảm bên trong hẳn là một thứ rất có giá trị.
Và sau khi mở gói đồ ấy ra, người thanh niên đã không dám tin vào mắt mình. Mặc dù nghĩ rằng thứ bên trong hẳn sẽ không tầm thường, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng đó lại là cả một bọc tiền.

Ảnh: Nguồn Sina.
May mắn là bọc tiền này được gói lại một cách cẩn thận nên không bị ngấm nước. Và sau một hồi đếm qua, người thanh niên xác định số tiền này phải lên tới... 100,000 đô la Mỹ (xấp xỉ hơn 2,2 tỉ VND).
Mặc dù nơi tìm thấy nó là một hòn đảo hoang, thế nhưng đảo này cũng thường xuyên được vài người lựa chọn làm nơi thám hiểm. Vì vậy rất có thể bọc tiền ấy là của một người đã ghé thăm hòn đảo từ trước đó.
Điều hài hước là sau khi có được thu hoạch bất ngờ nói trên, người thanh niên đã vui vẻ tới mức "quay xe" ngay lập tức.
Anh đã quyết định tạm dừng chuyến thám hiểm đảo hoang của mình lại để mang số tiền kia về và cân nhắc cách giải quyết hợp lý dành cho nó.
VietBF @ Sưu tầm