Nam nghệ sĩ Kim Tử Long nói rằng; "vợ chồng sống với nhau phải biết hiểu và bù đắp cho nhau. Tôi sống với Trinh Trinh nên hiểu rất rõ về vợ mình, vợ muốn gì tôi đều biết hết, dù chỉ qua một ánh mắt. Và nếu cái vợ tôi muốn trong khả năng, tầm tay của tôi là tôi sẽ làm liền. Ví dụ, nếu Trinh Trinh muốn đi Singapore, tôi cho cả nhà đi ngay, không cần suy nghĩ".
Vừa qua, chương trình Tâm đầu ý hợp đã lên sóng, với sự tham gia của vợ chồng nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long – Trinh Trinh.
Tại đây, Kim Tử Long được MC hỏi một câu: "Anh muốn nghe vợ nói câu nào với mình nhất mà chưa bao giờ được nghe?".

Kim Tử Long
Trước câu hỏi này, Kim Tử Long trả lời đầy bất ngờ nhưng lại thẳng thắn. Anh nói:
"Tôi muốn nghe vợ nói "Anh đi kiếm người khác đi". Cái này là tôi nói thật lòng chứ không đùa giỡn gì cả. Đó là câu tôi chưa bao giờ được nghe vợ nói và thực sự thi thoảng cũng muốn nghe.
Nhiều khi vợ chồng tôi bất đồng, cãi vã, có nhiều chuyện khiến trong lòng tôi buồn nên tôi nghĩ sao vợ không nói thế đi. Lời thật thì mất lòng. Sở dĩ tôi muốn vợ nói câu đó để có cớ đi thật cho rồi, để vợ tôi phải tìm về.
Nhưng vợ tôi hiểu tính tôi, rằng chỉ cần nói một câu như thế là tôi đi luôn, nên cô ấy không bao giờ nói. Tôi nói rất thật lòng là như thế".
Trinh Trinh ngồi cạnh liền thốt lên: "Tôi thấy chồng tôi gian dối và xạo dễ sợ".
Tiếp đó, Kim Tử Long còn chia sẻ thêm về chuyện tình yêu, hôn nhân của mình:
"Tôi giờ cũng lớn tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Cuộc sống của tôi hiện tại chỉ cần gia đình, vui vẻ, được tổ chức ăn uống, hội họp, vui vẻ là được rồi.
Tôi cũng vừa làm một hồ bơi ở nhà để cứ chiều đến thì cho con cái, cháu chắt ra bơi lội, chơi đùa. Nói đến đây là tôi cảm thấy xúc động.
Thực sự thì thời tôi 30 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngồi xuống ăn cùng gia đình một bữa cơm hay có một buổi đi du lịch chung cùng gia đình. Thời đó tôi cũng bận đi show nên chỉ cứ mải miết khắp các tỉnh thành.
Bây giờ tôi chỉ muốn được trở lại thời 30 tuổi để xây dựng hạnh phúc gia đình, làm những điều lãng mạn với vợ như nắm tay, ôm nhau, nói những lời ngọt ngào dù biết là giả dối.
Với lại, vợ chồng sống với nhau phải biết hiểu và bù đắp cho nhau. Tôi sống với Trinh Trinh nên hiểu rất rõ về vợ mình, vợ muốn gì tôi đều biết hết, dù chỉ qua một ánh mắt.
Và nếu cái vợ tôi muốn trong khả năng, tầm tay của tôi là tôi sẽ làm liền. Ví dụ, nếu Trinh Trinh muốn đi Singapore, tôi cho cả nhà đi ngay, không cần suy nghĩ".
Sau phần chia sẻ của Kim Tử Long, Trinh Trinh cũng tâm sự: "Chồng tôi tặng tôi khá nhiều món quà nhưng gần đây nhất thì là một đôi bông tai. Tôi thích các món quà chồng tặng vì hầu hết đều là anh ấy tự mua hết.
Tính tôi chưa bao giờ đòi hỏi ở chồng cái gì về vật chất, quà cáp. Từ khi quen nhau tới về sống chung tới bây giờ, tôi vẫn như thế.
Tất cả các món quà đều là chồng tôi tự dành dụm tiền để mua bằng chính công sức, nên tôi cảm thấy nó rất giá trị".