Rất có thể đa phần con số thương vong khủng khiếp trong vụ tấn công hôm 26/8 không phải do quả bom khủng bố.
Hãng tin BBC dẫn nguồn một nhân chứng cho biết lính Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải chịu trách nhiệm về vụ xả súng khiến một số lượng lớn dân thường Afghanistan thiệt mạng tại sân bay Kabul hôm 26/8.
Nhân chứng người Afghanistan cho biết rằng anh trai anh và vợ của người này đã chết trong "sự nhầm lẫn" sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài Cổng Abbey, một trong những cổng dẫn vào sân bay:
"Bằng cách nào đó tôi đã nhìn thấy người lính Mỹ và bên cạnh đó còn có lính Thổ Nhĩ Kỳ. Lửa đầu nòng lóe sáng từ những cây cầu, điểm cao... từ những người lính".
Được biết nhân chứng đã đề cập đến những gì diễn ra tại một con kênh gần sân bay, nơi lực lượng NATO canh gác vào thời điểm cuộc tấn công đã diễn ra.
Một nhân chứng thứ hai chỉ ra rằng ít nhất một thường dân Afghanistan từng làm việc với lực lượng Mỹ đã bị bắn chết bởi chính lính Mỹ: "Anh ấy đã phục vụ quân đội Mỹ trong nhiều năm và lý do anh ta mất mạng ư - anh ấy không bị giết bởi Taliban và ISIS".
Khi được hỏi làm thế nào anh ta có thể chắc chắn về điều này, nhân chứng nói "do viên đạn" và chỉ vào phía gáy gần tai của mình để mô tả nơi viên đạn đã giết hại thường dân nói trên.
BBC cho biết rằng "nhiều người" ngụ ý "một số lượng đáng kể" những người đã thiệt mạng do bị quân đội nước ngoài bắn chết trong cơn hoảng loạn sau vụ nổ.
Hiện các quan chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận gì về cáo buộc của BBC.
VietBF @ Sưu tầm