Trong chương trình "ông mai bà mối". Chàng trai người Nhật Ide Kazuhiro để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Bởi tính cách lịch sự, thân thiện và vô cùng hài hước.
Ide Kazuhiro chia sẻ đã sống tại Sài Gòn được 4 năm. Trước đó luôn suy nghĩ sẽ không kết hôn, tuy nhiên giờ đây khi đã 36 tuổi, nhận thấy cuộc sống một mình quá cô đơn, anh chàng muốn tìm một người ở bên để bầu bạn.
Tự nhận là người hiền lành, luôn nhiệt tình với mọi người nhưng Ide Kazuhỉro lại không tuýp đàn ông ga-lăng, luôn quên những ngày kỷ niệm quan trọng. Giải thích cho chứng "hay quên" đó, anh chàng cho biết,đối với mình mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm.
Anh chia sẻ gu bạn gái là người hiền lành, đẹp, biết nấu ăn và suy nghĩ cho người khác. Bất ngờ thay, những tiêu chí đó dường như trùng hết với cô gái được ghép đôi cùng.
Bên kia hàng rào là cô gái người Việt tên Du Thị Thảo (24 tuổi, làm nghề bất động sản). Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, hiện đại, tính cách mạnh mẽ. Quan điểm của Thảo rất rõ ràng không thích ngồi nhà dựa dẫm vào tiền của chồng, sẽ luôn tự đi làm kiếm tiền để tiêu xài.
Thảo chia sẻ, cô rất ghét người đàn ông vũ phu, gia trưởng. Nghe vậy, chàng trai người Nhật vội nói với MC Quyền Linh: "Em thì không bao giờ muốn cãi nhau".
Ngay khi hàng rào mở ra, anh chàng Ide Kazuhiro đã vô cùng bối rối trước nhan sắc của cô gái. Thậm chí vì mải nhìn, anh còn quên mất tặng hoa.
Được hỏi ấn tượng đầu tiên về Du Thảo, anh chàng người Nhật lắp bắp trả lời: "Bạn gái rất đẹp, Kazu chưa bao giờ gặp bạn gái nào xinh như em". Câu trả lời của Ide Kazuhiro khiến cô gái đỏ mặt vì ngại, những người trong trường quay bật cười thích thú.
Mặc dù khác nhau về ngôn ngữ, tính cách nhưng cả hai đã có khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ. Cuối cùng, cặp đôi trai Nhật – gái Việt đã có cái kết đẹp khi đồng ý hẹn hò, nhận được sự chúc phúc của hai MC.