Theo như cảnh sát quốc hội Mỹ xác định nghi phạm dọa đánh bom ngày 19/8 là Floyd Ray Roseberry, một phần tử cánh hữu cực đoan. Roseberry phát video trực tiếp trên mạng xã hội, chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đảng viên Dân chủ, cảnh báo về "một cuộc cách mạng" và phàn nàn về chính phủ Mỹ với các chính sách ở Afghanistan.

Floyd Roseberry đòi nói chuyện với Tổng Thống Joe Biden. (Facebook)
Theo nhà chức trách, nghi can được xác định là Floyd Ray Roseberry, 49 tuổi, từ thị xã Grover, tiểu bang North Carolina. Sự việc được cảnh sát gọi là “một vụ đe dọa nổ bom,” và đã khiến nhiều tòa nhà trong khu vực phải di tản.
Ông Roseberry lái chiếc xe tải nhỏ màu đen lên lề đường ngay trước Thư Viện Quốc Hội vào lúc 9:15 sáng giờ miền Đông, nói rằng ông ta có mang theo bom, và để cho cảnh sát tại hiện trường nhìn thấy một vật trông giống thiết bị kích nổ.
Nhiều chuyên gia đàm phán đã đến để tìm cách thương lượng với Roseberry. Nghi can cũng chiếu trực tiếp sự việc này trên mạng xã hội, và một đoạn video dài 1 giờ sau đó đã xuất hiện trên Facebook, cho thấy một người đàn ông ngồi trong xe tải, ôm giữ một vật trông giống một thùng kim loại mà ông ta gọi là bom, và nói chuyện về “một cuộc cách mạng.” Ông cũng yêu cầu được nói chuyện với Tổng Thống Joe Biden.

Vợ của nghi can nói rằng ông ta đã tức giận về kết quả bầu cử năm ngoái. (Facebook)
Sau cùng nghi can đã đầu hàng cảnh sát. Chiếc xe tải mà Roseberry lái đến hiện trường không có bảng số. Vợ của Roseberry nói với đài NBC tại Hoa Thịnh Đốn rằng chồng bà đã tức giận về kết quả bầu cử tổng thống vừa qua.
Hai tòa nhà của Thư Viện Quốc Hội và tòa nhà văn phòng Cannon House đã được di tản, do ở gần chiếc xe khả nghi. Vào lúc sự việc xảy ra, Hạ Viện và Thượng Viện không có phiên họp và hầu hết các nhà lập pháp đều không có mặt trong văn phòng. Tối Cao Pháp Viện cũng được di tản theo đề nghị của Sở cảnh sát thủ đô.
Cơ quan FBI và cơ quan quản lý chất nổ còn điều tra sự việc. Họ chưa cho biết ông Roseberry sẽ bị truy tố như thế nào.