Một kỹ sư IT người Anh. Người này đang xin cơ quan chức trách địa phương cho phép mình đào xới một bãi rác. Mục đích để tìm kiếm tài sản của mình.
Anh James Howells (35 tuổi), người đã vô tình vứt bỏ ổ cứng chứa 7500 Bitcoin vào năm 2013 trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa vì anh có 2 ổ cứng y hệt nhau. Từ đó đến nay thì anh chàng này vẫn luôn nung nấu niềm tin rằng ổ cứng này vẫn còn hoạt động được và đi tìm kiếm lại nó.
Sau khi mất 4 tháng để liên lạc với các chuyên gia dữ liệu giỏi nhất, Howells nói với trang CNBC về niềm tin của mình: “Bên ngoài ổ cứng có thể hư, nhưng rất có thể bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Khi tìm được, tôi sẽ đưa nó đến các chuyên gia khôi phục dữ liệu để đọc lại nhưng dữ liệu bên trong”.
Số lượng Bitcoin này được anh tự đào bằng CPU của mình vào gần chục năm trước, và tính đến hiện tại, tổng giá trị của lượng Bitcoin này có thể lên tới 280 triệu USD.
Bãi rác mà Howells dự kiến thực hiện tìm kiếm rộng tới 200 mét vuông và có thể sâu tới 15 mét rác, ước chứa tới 300-400.000 tấn rác thải. Chi phí để làm việc này dự kiến cũng sẽ vào khoảng hàng triệu bảng Anh. Để thuyết phục chính quyền địa phương cấp phép cho mình, Howells tuyên bố sẽ quyên góp 25% số tiền sau khi kiếm được cho quỹ cứu trợ Covid của thành phố Newport. Tuy nhiên, yêu cầu của anh chàng vẫn đang bị hội đồng thành phố bác bỏ.
“Chi phí để đào bới, lưu trữ và xử lý rác thải trong kế hoạch của Howells có thể lên tới hàng triệu bảng Anh, ngược lại thì không có bất kì sự đảm bảo nào về việc có thể tìm được ổ cứng hay dù có tìm được thì cũng không chắc rằng nó còn hoạt động bình thường. Việc làm này cũng sẽ có tác động lớn đến môi trường và khu vực xung quanh". Hội đồng thành phố Newport giải thích.