Một người phụ nữ ở Florida nói với đài WFLA rằng: “Tôi thật bàng hoàng, và có phần lo sợ chứ chẳng mừng rỡ gì. Tôi biết là nhiều người sẽ nghĩ họ coi như trúng số, nhưng tôi thật sự là lo ngại”, bởi hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Sáu, ra chi nhánh ngân hàng Chase Bank địa phương để rút món tiền nhỏ từ máy ATM, nhưng trước hết bà muốn biết mình còn bao nhiêu tiền.
Theo tờ giấy do máy in ra, bà Julia Yonkowski có $999,985,855.94 trong trương mục, gần một tỷ đô la.

Nơi đặt máy ATM của ngân hàng Chase tại Oakland, California. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Bà Yonkowski rụng rời khi nhìn thấy con số này, theo đài truyền hình địa phương WFLA (NBC 8 Tampa).
Bà nói với đài WFLA rằng: “Tôi thật bàng hoàng, và có phần lo sợ chứ chẳng mừng rỡ gì. Tôi biết là nhiều người sẽ nghĩ họ coi như trúng số, nhưng tôi thật sự là lo ngại.”
Bà ra máy ATM này để chỉ rút ra $20.
Do vậy, bà cứ tiếp tục tiến hành việc rút số tiền nhỏ kia. Nhưng lại gặp một bất ngờ khác.
Bà Yonkowski nói “Khi tôi ấn nút lấy số tiền $20, máy trả lời là sẽ đưa số tiền đó, nhưng cũng cho hay tôi như vậy là đã ‘lấy quá số tiền có trong trương mục’, và sẽ bị phạt. Tôi bực quá, nghĩ trong bụng ‘thôi dẹp đi’ và bỏ về.”
Trong suốt cuối tuần, bà không đụng đến trương mục của mình.
Bà Yonkowski nói với đài WFLA rằng: “Tôi từng đọc nhiều câu chuyện về những người trong trường hợp đó đã lấy tiền ra và sau phải trả lại. Tôi sẽ không lấy làm gì, vì đó chẳng phải là tiền của tôi.”
Bà tìm cách liên lạc với ngân hàng Chase để giải quyết sự việc, nhưng không nói chuyện được với ai.
Bà cũng lo ngại là chính ngay tiền của bà trong trương mục cũng có thể đã bị xâm phạm, vì chỉ lấy ra có $20 mà cũng gặp khó khăn.
“Tôi lo sợ vì do tình trạng tấn công điện toán bây giờ, không ai biết việc gì xảy ra,” theo bà Yonkowski.
Đài truyền hình WFLA cũng tìm cách liên lạc với ngân hàng Chase hôm Chủ Nhật để hỏi về việc này nhưng không nói chuyện được với ai.
Bà Yonkowski phải đợi đến sáng ngày Thứ Hai mới vào được trong ngân hàng để yêu cầu giới chức trách nhiệm giải quyết việc này. (V.Giang)