Một tai nạn xảy ra đã gặp phải thời tiết cực đoan, xuất hiện các hiện tượng cục bộ như mưa đá, gió giật mạnh,... gây mất liên lạc với các vận động viên và buộc cuộc thi phải ngừng lại. Đến nay, nhà chức trách Trung Quốc ghi nhận 21 đã tử vong trong thảm họa trong cuộc thi chạy marathon ở huyện Jingtai, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 22/5 trở thành thảm họa khi gặp phải thời tiết cực đoan, khiến ít nhất hàng chục người mất mạng.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, giải chạy marathon 100km diễn ra ở khu vực núi Shilin (Thạch Lâm), nằm trong khu thắng cảnh Hoàng Hà Thạch Lâm thuộc huyện Jingtai, đã gặp phải thời tiết cực đoan, xuất hiện các hiện tượng cục bộ như mưa đá, gió giật mạnh,... gây mất liên lạc với các vận động viên và buộc cuộc thi phải ngừng lại. Đến nay, nhà chức trách Trung Quốc ghi nhận 21 đã tử vong trong thảm họa này.
Li Tao là một trong số người sống sót và an toàn sau thảm kịch. Li mô tả bản thân cùng các đồng đội đã hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.
Trả lời trang Fengmian về hành trình "thập tử nhất sinh", Li cho biết trên đường xuống núi, anh đã phát hiện nhiều thi thể các vận động viên khác nhưng không thể nào ứng cứu.
"Ngay cả biển báo trên đường cũng không có," Li nói. Anh cho hay, 9h sáng ngày 22/5, thời tiết dưới núi không có dấu hiệu bất thường. Hàng trăm vận động viên lao lên núi sau tiếng súng lệnh.
"Thời tiết trên núi khác hoàn toàn phía dưới," Li Tao nói. Rất nhanh sau khi các vận động viên lên núi ở độ cao 1.500-2.300m (so với mực nước biển), thời tiết xấu bắt đầu trở nên rõ rệt. "Các tuyển thủ khi ấy cũng không thể ngờ rằng trên núi đổ mưa đá, gió giật mạnh, thời tiết đáng sợ dị thường."
Nhiệt độ ở trên đó vào khoảng 3-4 độ C - theo Li, trong khi các tuyển thủ đều mặc quần ngắn để chạy. Một số người bị gió quật ngã, trong khi một số khác bắt đầu lùi bước và quay xuống núi.
Li Tao kể lại, sau khi gặp thời tiết xấu, các tuyển thủ đã tìm nhiều cách tự giải cứu như ôm nhau để giữ ấm và chống lại gió mạnh, cũng có người thử gọi đến dường dây nóng 120 để cầu cứu. Điện thoại của Li Tao không có sóng, nhưng ngay cả khi có được 1 vạch sóng thì những cuộc gọi đi của anh cũng không có người bắt máy. Li cố gắng liên hệ với ban tổ chức giải để "xin" trực thăng cứu viện, nhưng không được hồi đáp. Cuối cùng anh lựa chọn phương án xuống núi.
Những cuộc gọi cầu cứu trong vô vọng
Li Tao xuống núi vào khoảng hơn 17h ngày 22/5. Lúc này, hai chân và phần thân dưới của anh gần như đã mất cảm giác. Li đã gọi gần 40 cuộc điện thoại cầu cứu song đầu dây bên kia không thể xác định phương án giải cứu. Khi pin điện thoại chỉ còn 2%, Li đã bắt đầu muốn gục xuống, nhưng anh nhận thức rõ hậu quả nếu mình nhắm mắt.
Li Tao dùng đến thuốc bôi gây tê cuối cùng còn lại trong túi, đồng thời uống thuốc giảm đau để cố gắng đứng lên. Phải đến khi thân thể ấm dần lên thì Li mới gặp được đội cứu hộ và được đưa xuống núi.
Li cho biết gió giật rất mạnh trên núi làm các biển báo trên đường bị thổi bay, đường xuống núi trở nên mờ mịt. Nhiều tuyển thủ xuống núi từ trước bị lạc đường hay ngã do đường trơn và mất nhiệt. "Một số đã qua đời," anh nói.
Trên đường xuống núi, Li và nhóm cứu hộ phát hiện nhiều thi thể vận động viên, nhưng do thời tiết quá khắc nghiệt và nỗ lực tự giải cứu vốn đã hết sức khó khăn, đội cứu hộ không thể tìm ra đường đến các địa điểm có người cầu cứu dù đã liên hệ được.
Ký ức kinh hoàng
Li Tao nói rằng với các vận động viên khi gặp phải điều kiện thời tiết cự đoan thì cần kịp thời điều chỉnh tâm lý và rút lui khỏi cuộc thi, thay vì cố gắng lao lên núi.
Anh cho biết bản thân rất có thể là người đầu tiên trong số tuyển thủ gọi đến đường dây nóng 110 của cảnh sát, với hy vọng có trực thăng cứu hộ. Kết cục là cứu hộ chỉ xuất hiện vào chiều tối, "lúc đó đã là thu dọn thi thể rồi".
Li cho rằng chỉ cần anh bất tỉnh trên núi thì với sức gió có thể lên đến cấp 8, cơ thể anh có thể đã đông cứng và trở thành một trong các thi thể.