3/17
Tin từ Luân Đôn, Anh Quốc – Những người biểu tình phẫn nộ trước sự bạo lực của nam giới đối với phụ nữ và chế độ trị an nặng nề sau vụ sát hại công dân Luân Đôn Sarah Everard đã tuần hành bên ngoài các trụ sở cảnh sát, nghị viện và văn phòng của Thủ tướng Boris Johnson vào hôm thứ Hai (15/3).
Cô Everard, 33 tuổi, bị bắt cóc khi đang đi bộ về nhà ở nam Luân Đôn vào ngày 3 tháng 3, và một cảnh sát bị buộc tội bắt cóc và giết người, gây ra một cuộc tranh luận toàn quốc về cách xã hội Anh Quốc đối phó với tình trạng bạo lực nam giới đối với phụ nữ. Những người biểu tình tụ tập bên ngoài nghị viện ở Westminster, nơi các nhà lập pháp bắt đầu tranh luận về một dự luật vào hôm thứ Hai mà những người phản đối cho rằng sẽ trao cho cảnh sát quá nhiều quyền hạn để hạn chế các cuộc biểu tình ôn hòa.
Những người biểu tình chặn giao thông trên Cầu Westminster gần đó một thời gian ngắn trước khi tập trung bên ngoài New Scotland Yard, trụ sở của Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn, và di chuyển đến văn phòng ở Downing Street của thủ tướng Johnson.
Những người biểu tình cầm những biểu ngữ có nội dung “Hãy dạy dổ con trai của bạn” và “Chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ”. Họ đứng đối diện với một hàng cảnh sát bên ngoài New Scotland Yard và hô vang các khẩu hiệu biểu tình.