Nữ danh ca Lệ Thu vừa qua đời vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 15 Tháng Giêng, sau một thời gian bị nhiễm COVID-19, ái nữ của bà vừa xác nhận thông trên, bởi sau một thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh Covid-19, nữ danh ca Lệ Thu đã trút hơi thở, hưởng thọ 78 tuổi.

Danh ca Lệ Thu
Trước đó, danh ca Lệ Thu đã nhập viện Memorial Coast (California, Mỹ) hơn 3 tuần do nhiễm Covid-19. Bà có biểu hiện ho, sốt, được cách ly ngay sau khi vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm, bà dương tính với SARS-CoV-2.
Sau 3 tuần điều trị tại phòng hồi sức tích cực (ICU), sức khỏe danh ca Lệ Thu tiến triển tích cực, sắp được xuất viện thì bất ngờ trở nặng. Bà phải thở bằng máy, việc điều trị phức tạp vì lượng đường huyết cao.
Danh ca Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh năm 1943 tại Hải Phòng. Năm 1959, trong một dịp tình cờ trình diễn tại phòng trà Bồng Lai, bà khiến vị chủ phòng trà nằng nặc khuyên nhủ phải theo sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Thế là, cô nữ sinh Bùi Thị Oanh lấy bừa một cái tên là Lệ Thu để giấu gia đình đi hát.
Trong sự nghiệp trải dài 6 thập kỷ, tiếng hát Lệ Thu khiến bao khán giả mê đắm. Điều trùng hợp, bà thành công nhất với các ca khúc về mùa thu, được nhiều người công nhận là ca sĩ hát về mùa thu hay nhất: Chiếc lá cuối cùng, Xin còn gọi tên nhau, Nước mắt mùa thu, Bài không tên số 7, Hoài cảm, Bản tình cuối, Mùa thu chết,…
Lệ Thu cùng Thái Thanh và Khánh Ly là bộ ba nữ danh ca kỳ cựu bậc nhất trong nền tân nhạc Việt Nam. Trong đó, Lệ Thu được mệnh danh là “Tiếng hát vàng mười”.
Nữ danh ca có thời gian dài hoạt động nghệ thuật ở Sài Gòn trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1980. Tại hải ngoại, bà tiếp tục ca hát. Năm 1981, bà thực hiện băng nhạc đầu tiên của mình ở nước ngoài mang tên Hát trên đường tử sinh. Tiếp theo là Thu hát cho người gồm nhiều ca khúc gắn liền tên tuổi của bà. Những ngày cuối đời, bà hưởng tuổi già trong ngôi nhà nhỏ ở Bolsa thuộc khu Little Saigon ở Quận Cam. Nữ danh ca từng trải qua ba cuộc hôn nhân và có ba con gái.