|
Xin chúc mừng, Tổng Thống tân cử BIDEN!
Dù rằng ông không phải là sự chọn lựa của tui vì nhiều lí do; ông là sự chọn lựa của đa số nhân dân Mỹ. Trong một chế độ dân chủ của chúng ta, thiểu số sẽ phục tùng đa số. Bởi thế, nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió "thuyền tới bến" được ngày 20 Jan 2021 tui long trọng thề độc là tui sẽ toàn tâm toàn ý ỦNG HỘ (tiếng Việt dịch là "bợ" đó) nhiệm kì Tổng Thống của ông và chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất trong nhiệm vụ thực thi chức vị Tổng Thống Mỹ với lòng yêu nước nồng nàn và có những quyết định sáng suốt. Tui sẽ "đứng sau lưng" mọi chính sách đối nội và đối ngoại của ông; dù đó có thể "thay đổi chế độ tư bản quá độ thành xã hội chủ nghĩa cộng sản", hay ngay cả đưa nước Mỹ này thần phục thiên triều chệt cộng... thì tui cũng quyết không phản đối. Tui có lòng tin tuyệt đối vào sự khôn ngoan của dân Mỹ, và tui sẽ hết lòng đóng góp sức mình vào đất nước này, không bao giờ phản bội tổ quốc Mỹ và nhất là không khinh miệt chức vị Tổng Thống mà ông đang tạm giữ. Tui mong mỏi ông thành công rạng rỡ làm cho đất nước này giàu có hơn, kinh tế dồi dào hơn, dân Mỹ sống ấm no hạnh phúc hơn và dĩ nhiên hầu bao của tui cũng lẻng kẻng hơn...
Và tui cũng rất cảm ơn Tổng Thống thứ 45 của Mỹ Donald J. TRUMP về những nỗ lực của ông đã cố gắng làm cho nước Mỹ càng lúc càng ngon lành hơn. Dù rằng không được "đến nơi đến chốn" như ông mong mỏi, tui rất ngưỡng mộ sự bền bỉ, "tả xung hữu đột", khí khái "chiến binh" của ông, quyết tâm chiến đấu tới giọt máu cuối cùng... Chắc chắn là tui sẽ theo dõi sát đội ngũ "chiến tranh" của ông cho tới ngày 19 Jan 2021 trong cuộc "long tranh hổ đấu" trên SCOTUS.... Chúc ông và cả gia đình luôn luôn mạnh khỏe và mọi sự bình an.... Cho tui gửi lời thăm tới Melania...
(được tuýt bằng Anh ngữ tới cả Mr. President and Mr. President-Elect)
Last edited by aardvark; 11-07-2020 at 21:26.
|